- Trong bộ phim "Em muốn làm người nổi tiếng", anh được mời vào vai đại gia. Anh có thể kể một chút về vai diễn đó?
- Đó là vai nam thứ chính bên cạnh 3 nữ diễn viên chính. Tôi đóng vai Tân - một dân chơi trẻ tuổi, sành điệu và hơi rởm đời chứ không phải là một đại gia như nhiều người đã nghĩ.
Với điện ảnh tôi đã có điều kiện thể hiện nhiều loại tính cách và nhiều dạng người nhưng có lẽ, đây là vai diễn mang màu sắc phản diện thứ tư của tôi sau Trò đùa của Thiên Lôi, Giá mua một thượng đế và Mạnh hơn công lý. Tuy nhiên, cũng chưa phải là vai xấu lắm. Hy vọng không vì vai diễn này mà khán giả chuyển sang ghét mình mà trái lại, sẽ quý mến mình hơn.
![]() |
Diễn viên Minh Tiệp. Ảnh: autonet. |
- Hình ảnh nhân vật Tân được anh khắc họa như thế nào?
- Khá chững chạc với trang phục mềm như quần âu, áo hoa. Không kệch cỡm với dây chuyền vàng to tướng ở cổ, lắc bự ở tay và đồng hồ vàng chóe. Tôi chú trọng vào tác phong. Anh Việt đạo diễn cũng khá ưng ý với cách tạo hình nhân vật Tân, mình cảm thấy đây là một vai lành và sạch sẽ.
- Anh bảo Tân không phải là một đại gia. Vậy theo anh, một công tử và một đại gia khác nhau như thế nào?
- Khác nhau nhiều đấy chứ. Đại gia có thể đẻ ra công tử nhưng không phải công tử nào cũng trở thành đại gia. Có điều, thời nay, đại gia không cứ phải là những người có tên tuổi. Mình biết nhiều người trẻ tuổi rất giỏi và rất giàu, giàu lắm.
Thú vị nữa là những người ấy rất sợ mọi người biết mình giàu, sợ nhiều thứ do sự giàu có mang lại nên họ thường cố giấu giếm sự giàu có của mình đi.
- Vốn là một công tử cũng khá sành điệu, anh nghĩ sao nếu được gọi là đại gia?
- Vì hiện nay, từ này đang bị mọi người gắn với sự ám chỉ những gì đó tiêu cực, phô trương, không được tốt lắm, tôi muốn được gọi là người thành đạt hơn.
- Tại sao anh quyết định lấn sân sang kinh doanh?
- Làm gì có nghệ sĩ nào giàu có được bằng nghề nghiệp của mình đâu, đều phải xoay nghề khác đấy chứ. Tôi cũng thế thôi, nếu ở một mình thì chẳng có gì phải lo. Tôi muốn trở thành một người trụ cột trong gia đình, xứng danh là chỗ dựa vững chắc của cả nhà.
May mắn là thời gian qua công việc của tôi khá suôn sẻ. Tôi đã chuẩn bị được nhiều thứ. Khá tự tin để lấy vợ rồi!
- Thế là mọi thứ đã sẵn sàng: nhà cửa, xe cộ, và... chỉ thiếu mỗi cô dâu. Chuyện tình yêu của anh thế nào rồi?
- Sau khi chia tay với người bạn gái cũ, tôi tập trung vào công việc kinh doanh. Một phần cũng là do chưa gặp được người ưng ý. Tìm được người thông cảm với mình thật không dễ chút nào. Đành phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)