Từng là gương mặt khá quen trên truyền hình vài năm trước, tưởng Minh Thu sẽ có cơ hội nổi bật. Nhưng cô không may mắn đạt thành công như mọi người kỳ vọng. Dòng nhạc thị trường Thu theo đuổi khi ấy không giúp cô có được vị trí tốt trong làng nhạc, dù cô không phải là người kém khả năng cho đến khi Minh Thu tìm đến với âm nhạc Phó Đức Phương.
![]() |
Ca sĩ Minh Thu. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
Với Khúc hát phiêu ly, Minh Thu đã hát với tất cả tâm hồn và sự trải nghiệm của người đàn bà nỗi niềm. Thu hát ca khúc của vị nhạc sĩ họ Phó hay tới nỗi ngay cả khổ chủ cũng phải gật gù: "Tôi hài lòng ở mức tuyệt vời". Làm phép so sánh giữa cô ca sĩ lần đầu ra album với Diva nhạc nhẹ Thanh Lam, Phó Đức Phương thẳng thắn bày tỏ những "ấm ức, bức xúc mà không thể nói ra được". Cùng với cảm giác biết ơn vì Thanh Lam đã quảng bá hình ảnh của Chảy đi sông ơi, Huyền thoại Hồ Núi Cốc..., nhạc sĩ này nhiều khi cũng muốn nổi điên vì nữ hoàng nhạc nhẹ cứ tự do làm sai lệch âm nhạc của ông. Riêng với Minh Thu, tác giả của những ca khúc mang âm hưởng ca trù rất vừa ý và "không thể đòi hỏi hơn".
Trong thời gian làm album, Minh Thu bảo chưa bao giờ nhạc sĩ Phó Đức Phương tỏ ra hài lòng với cô. Ông luôn cau mặt, cáu gắt chỉ ra "chỗ này chưa được, chỗ kia không ổn" khiến ca sĩ lắm khi run như cầy sấy. Với quan niệm, thời gian lâu hay chóng không phải vấn đề, quan trọng là chất lượng nên Minh Thu không vội vàng hoàn thành sản phẩm. Gặm nhấm, nghiền ngẫm cho đến khi thấm nhuần, hát như thể rút ruột, lúc đó Thu mới tạm gật đầu.
8 ca khúc nổi bật nhất của nhạc sĩ họ Phó, dưới tài phối khí của Trần Mạnh Hùng, Tuấn Phương, Khúc hát phiêu ly đã mang tới cho người thưởng thức một không gian âm nhạc mới mẻ, khác hẳn với sự quen thuộc trước kia. Kết hợp với giọng hát khỏe và mượt, album đầu tay của Minh Thu là dấu ấn mới đáng ghi nhận ở dòng nhạc kén khán giả này.
L.B.