- Vai diễn của chị lần này có gì khác biệt?
- Tôi hóa thân thành một cô gái có cá tính mạnh, biết bắn súng, phi tiêu. Trong một lần cùng hai cô bạn rủ nhau đi tắm suối, tôi bị chụp lén ảnh khỏa thân rồi tung lên mạng. Vai diễn này đối với tôi rất đặc biệt, khác với hình ảnh một Minh Thư bốc lửa mà mọi người vẫn thường thấy trên phim.
Diễn viên Minh Thư. Ảnh: dienanh.
- Trong phim có một cảnh nude, điều gì thuyết phục chị nude trên phim?
- Vai diễn rất hay, quá thuyết phục nên tôi nhận lời. Bối cảnh là dòng suối, thác nước rất đẹp và lãng mạn, đó thực sự là một cảnh nghệ thuật chứ không phải là kiểu phim kích dục tầm thường. Bên cạnh đó, tôi nhận đóng cảnh nude như một sự hy sinh vì nghệ thuật và cũng là sự đồng cảm với hiện tượng các người mẫu, ca sĩ bị ghép hình tung lên mạng hay những tai nạn nghề nghiệp của diễn viên.
- Vậy còn tâm lý của chị lần đầu tiên phải trút bỏ quần áo trước ống kính như thế nào?
- Rất lo sợ, dù hôm đó khu vực quay phim tuyệt đối an toàn nhưng vẫn có rất nhiều người trong đoàn phim, cộng thêm việc đứng trước không gian rộng khiến tôi bối rối. Bên cạnh đó, tôi còn lo rằng có khi phim chưa ra mà cảnh nude trong phim đã bị tung ra mất rồi.
- Người yêu của chị phản ứng thế nào khi biết chị đóng cảnh nude?
- Nhìn chung không người đàn ông nào thích người yêu của mình mát mẻ trước mặt người khác, nhưng khi đã chấp nhận yêu tôi - một diễn viên - thì anh ấy cần có sự cảm thông cho nghề nghiệp của tôi. Và tôi đã nhận được sự đồng cảm từ anh ấy.
- Chị cũng bị liệt vào danh sách các "sao" muộn chồng rồi. Vậy bao giờ chị định loại mình ra khỏi danh sách đó?
- Bây giờ cứ yêu đã. Tôi và anh ấy quen nhau chưa lâu và tôi cũng sợ nói trước bước không qua, cứ để điều gì đến sẽ đến thôi. Tôi chỉ có thể nói rằng thời điểm hiện tại mình rất hạnh phúc.
(Theo Ngoisao)