Hôm nay chủ nhật ngủ dậy, mất điện nên chỉ muốn nằm dài ôm cái giường thân yêu, tự nhiên cảm giác tủi thân khi muốn nhắn ai đó chở mình đi dạo, đi ăn cuối tuần mà không có.
Mình làm nhân viên văn phòng, công việc bình thường, ngoại hình bình thường (hơi ốm), kinh tế cũng chỉ ở mức trung bình.
Mong gặp được người cũng độc thân, chưa từng lập gia đình, hợp mình, có công việc ổn định, biết chăm lo gia đình, quan tâm mình, biết cân bằng hai bên nội ngoại và có mong muốn kết hôn. Còn nếu có mong muốn thêm, mình thích người đó cao, hiền lành, không hút thuốc, nếu có nhậu thì chỉ xã giao, không gia trưởng.
Nếu bạn nào cảm thấy phù hợp, hãy gửi mail cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc thư của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thu
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ