Mình là mẹ một công chúa nhỏ đáng yêu, 35 tuổi, sống ngay giữa lòng Hà Nội, ly hôn cũng lâu như một bộ phim dài tập rồi. Mình làm văn phòng, ngày nào cũng "phi thân" giữa công việc và chăm bé, nhưng vẫn giữ tinh thần "đời phải chill, phải vui". Ngoại hình mình hả? Thôi nói thẳng luôn, mình không xinh đâu, không phải gu hotgirl hay hoa hậu gì, bù lại lúc nào cũng gọn gàng, nhìn là thấy sạch sẽ. Tính mình thẳng như dây đàn, đôi khi hơi "bốc khói" (kiểu thấy nhà bừa là muốn hóa siêu nhân dọn dẹp liền), nhưng quen rồi thì mình đúng chuẩn "trùm tấu hài", nói chuyện rôm rả, bảo đảm không ai thấy chán.
Mình sống ổn, thu nhập đủ nuôi mẹ con, chẳng mơ biệt thự hay siêu xe gì đâu. Nhà mình may mắn không phải thuê, bố mẹ nghỉ hưu, có lương hưu, anh em trong nhà tự lập, nên mình tự tin mở lòng tìm một người đồng hành để sẻ chia, để đời bớt "im lặng như phim nghệ thuật". Con bé nhà mình còn nhiệt tình "vote" cho mẹ tìm "bạn mới" để nhà thêm rộn ràng, đúng là đồng minh vàng.
Mình muốn tìm anh chàng độc thân, ở Hà Nội hay gần đây để tiện rủ nhau đi ăn bún chả, nhâm nhi bạc xỉu, hay coi phim cười lăn lóc. Mình thích người chân thành, nghiêm túc, biết nghĩ, nếu anh không hút thuốc thì đúng bài luôn, vì mình "né" khói lắm. Quan trọng nè: Mình tìm người để cùng chia ngọt sẻ bùi, chuyện kết hôn thì tùy duyên thôi, nên anh nào đang gấp rút cưới xin thì mình xin lỗi, chưa phải chân ái đâu nha
Yêu cầu ngoại hình? Mình dễ lắm, không cần anh đẹp như tài tử, chỉ mong anh sạch sẽ, gọn gàng, tự lo được cho bản thân và đặc biệt là thật lòng muốn cùng mình viết tiếp một chương mới. Quá khứ ai cũng có, miễn anh đã "cất gọn" drama, sẵn sàng cho những ngày vui vẻ phía trước. Mình là kiểu người biết lắng nghe, hay chêm tí hài hước, buồn vui gì cũng sẵn sàng ngồi xuống "tám" cho đã. Mình không tìm người hoàn hảo hay ví tiền "nặng ký", chỉ cần anh thật tâm, biết trân quý, muốn cùng mình đi đường dài, kiểu nắm tay dạo công viên mà thấy đời đáng sống.
Cuối tuần mình hay dẫn con bé đi hóng gió, nấu vài món nó thích (tay nghề mình tạm gọi là "đỉnh của chóp" trong nhà). Nếu anh thích trẻ con, mê kiểu gia đình ấm áp, chắc chắn tụi mình hợp cạ. Có người yêu thì mình sẽ dành thời gian riêng cho "team hai người", chăm anh từ đầu tới chân, lâu lâu làm nũng tí cho vui, anh thấy thoải mái là mình vui rồi. Anh nào thấy "ê, hợp gu" thì nhắn mình nha, mình đang chờ một người đồng hành để cùng cười, cùng khóc, cùng làm đời bớt nhạt. Nhanh tay không là mình bị "chốt đơn" mất đó.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
