Do bạn bè hầu hết ở Sài Gòn nên khi quay về quê nhà, mình khá cô đơn, cả ngày chỉ quay cuồng trong công việc và gia đình. Nay mình viết mail gửi cho VnExpress với mong muốn tìm được tri kỷ để hiểu nhau và nếu có thể sẽ tiến tới chuyện lâu dài.
Mình không được giỏi văn lắm nên không biết phải viết thế nào cho bản thân thật hay ho và sáng chói nên chỉ tóm gọn ra đây vài ý cho các bạn dễ hình dung thôi nhé.
Về bản thân: mình khá nhỏ con (cao 1,6 m, nặng 45 kg). Có lẽ vì lợi thế này nên nhìn trẻ hơn tuổi thật, hầu hết mọi người gặp mình đều nghĩ chỉ khoảng đầu 2x tuổi. Mình khá dễ gần và hòa đồng, nói chuyện phiếm thì hết ga hết số nhưng để tâm sự được phải là những người hiểu mình.
Mình thích đọc sách, đi du lịch, nghe nhạc, thích nghệ thuật sân khấu và còn thích rất nhiều thứ nữa. Khi mới tiếp xúc, một số người nhận xét mình là kiểu hiền lành, nhu mì nhưng nếu tiếp xúc lâu lại thấy mình khá cá tính và cứng rắn. Tùy cảm nhận của mỗi người nên nếu ai quan tâm, hãy liên lạc với mình nhé.
Yêu cầu về nửa kia của mình không nhiều. Mình không cần bạn phải có ngoại hình bốc lửa hay đẹp đẽ, vì xưa giờ mình chỉ thích bạn nam thông minh, có hiểu biết, chu đáo, chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần cầu tiến và quan trọng nhất là phải hợp nhau. Về những khoản như thuốc lá, bia, rượu,... mình không khắt khe, chỉ là nên có chừng mực.
Bài viết đã dài, mình không có gì để nói thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc bài. Hy vọng hữu duyên sẽ tìm được người tri kỷ.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngọc
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ