From: Sao Mai
Sent: Friday, February 05, 2010 11:06 PM
Tôi đọc thấy bài viết của bạn và thấy bạn thật sai lầm khi vội kết luận không tốt về chị dâu của mình. Tôi không nói chị dâu bạn đúng nhưng cũng không hẳn là chị ấy sai. Tôi đồng ý với một số quan điểm cho rằng bạn đã sai khi đọc trộm nhật ký của người khác. Và không đồng ý với câu "rể là con, dâu là người dưng" của bạn Tuyết Hạnh. Vì chính xác câu đó là: "Rể là khách, dâu là con". Tuy nhiên, không phải người con dâu nào cũng thực sự được xem là con trong nhà, và những người được xem là con cũng chưa hẳn cảm thấy thoải mái khi phải làm dâu.
Điển hình như tôi. Nhà chồng tôi rất dễ tính, mẹ chồng còn khá trẻ nên cách suy nghĩ cũng không khác biệt mấy so với chúng tôi. Giữa tôi với gia đình chồng có mối quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, trong sâu thẳm suy nghĩ của tôi, tôi vẫn cảm thấy chán nản khi phải làm dâu nhà người. Một phần vì mỗi một gia đình có một nếp sống khác nhau. Khi làm dâu nhà người ta, tôi phải cố ép mình quen với nếp sống đó. Dù trước sau cũng thích nghi nhưng rõ ràng cuộc sống của bản thân tôi sẽ không được thoải mái như xưa.
Một phần ngoài nếp sống thì suy nghĩ của mỗi người cũng khác nhau, khó mà hòa hợp. Nếu có cũng chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng. Trong trường hợp chị dâu bạn không ở nhà mẹ đẻ lúc sinh nở mà vẫn ở nhà chồng đã là một khó khăn rất lớn. Người mới sinh con thường hay mệt mỏi, khó chịu, lại không được tự ý ăn cái này hay cái kia, làm thứ này hay thứ nọ mà phải nhất nhất nghe lời người khác thì sự khó chịu đó còn tăng gấp bội.
Ngoài ra, trong chuyện này, chị dâu bạn chỉ đơn thuần là viết nhật ký giải tỏa, không hề oán thán với anh trai bạn hay một ai khác câu nào. Vậy sao có thể trách chị ấy. Có trách thì chỉ trách chị ấy đã để cuốn nhật ký của mình không đúng chỗ để người khác bắt gặp được và đọc trộm mà thôi. Câu hỏi "tại sao con dâu hay nói xấu mẹ chồng?" hoàn toàn bất hợp lý. Vì chị dâu bạn chỉ viết tâm sự ra giấy chứ không phải đem câu chuyện đó ra kể lể với người ngoài.
Thêm vào đó, bạn chỉ được nghe mẹ bạn giải thích chứ chưa nghe chị dâu bạn giải thích. Những dòng chữ viết trên giấy chưa hẳn đã giải quyết được gì. Do đó, thực ra bạn chỉ mới đang nhìn sự việc theo một chiều. Rất phiến diện bạn à. Tôi nghĩ, trước khi phán xét chị dâu mình, bạn nên bình tâm lại và suy xét mọi việc thật kỹ từ cả hai phía. Đồng thời, hãy cố gắng làm cầu nối gắn kết 2 người.
Thân.