Trước đây mình là một chàng trai có cá tính và rất hay đi chơi cùng với bạn bè. Giờ mình đã theo gia đình ra nước ngoài định cư. Mình đang làm việc ở Toronto, một thành phố tươi đẹp của Canada, cuộc sống ở đây có nhiều sự khác biệt. Lối sống bên này khác xa với quê hương mình nhiều, mình hầu như chỉ đi làm, đam mê kinh doanh và chơi xe, nhìn lại chợt nhận ra mình vẫn cô đơn từ lúc nào không hay. Những lúc một mình như vậy dường như là quá quen, nó đôi khi làm mình cảm thấy thực sự cô đơn và trống rỗng, mình muốn một ai đó có thể hiểu và lắng nghe những lời tâm sự của mình.
Thực ra mình không phải là người hay viết thư cho lắm nên có gì các bạn bỏ qua. Hồi còn trẻ mình cũng có trải qua một mối tình nhưng đó chỉ là tình yêu thủa học trò, như học hành rồi cùng tâm sự với nhau vậy đó. Thật sự mình cũng chưa có một ai khác giới có thể thấu hiểu và đồng cảm. Mình là người sống nội tâm, rất trọng tình cảm, có phải vậy nên những người trước mình gặp họ luôn sống không thật lòng? Mình đã từ chối và vẫn luôn muốn tìm kiếm một nửa thực sự. Mình muốn tìm một người có thể là bạn gái và nếu như tiến xa hơn sẽ là bạn đời sau này, cùng mình ra nước ngoài sinh sống như một gia đình.
Về việc hôn nhân, gia đình mình cũng thúc giục và giới thiệu cho vài mối nhưng bản thân vẫn muốn lấy một người vợ Việt Nam hơn, mẫu người phụ nữ của gia đình, không cần xinh lắm nhưng phải duyên chút để giữ nhớ nhung chứ. Mình ở ngoài Bắc nên rất muốn tìm một nửa có thể cùng ở đó như Hà Nội, Hải Phòng hoặc có thể là Sài Gòn vì mình rất thích nơi đó, một thành phố vô cùng năng động và náo nhiệt. Đôi khi mình cũng bay về Sài Gòn chơi vì nhà mình có bà con họ hàng ở đó, sau này việc gặp nhau ở đó cũng sẽ thuận tiện.
Mình thực sự nghiêm túc nên mới dành thời gian viết bức thư này, mong tìm kiếm được một nửa, nếu ai đã có người yêu hay chỉ làm quen cho biết thì làm ơn hãy thoát ra để tránh làm mất thời gian của đôi bên. Mong gặp được ý chung nhân trong cuộc đời này. Mong em sẽ đọc được bức thư này và nếu có thể em hãy hồi âm thư của anh vào một ngày gần nhất nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: tunggiang169hp
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Lê Chân, Hải Phòng
- Giới tính: Nam