Chào anh chị em độc giả VnExpress. Mình là người con trai Sài Gòn, vào đời bằng hai bàn tay trắng, sau gần một thập kỷ lăn lộn, cuộc sống đã ổn định, công việc ngon lành và mức lương khá. Mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi đại dịch này không làm ảnh hưởng đến công việc và kinh tế của bản thân, gia đình khỏe mạnh. Vì đã viết bài ở trên này một lần rồi, nhưng mọi sự không như ý muốn nên lần này rút kinh nghiệm, mình sẽ nói chi tiết hơn về mẫu người bản thân mong muốn để có thể lọc lại đối tượng nhé.
Mình thích các cô gái thông minh, có kiến thức cuộc sống phong phú, thẳng thắn, tuổi 26-30; Thích những cô gái đủ can đảm nói câu "Chúng ta nói chuyện không hợp nhau nên em muốn dừng cuộc nói chuyện này lại" nếu lỡ hai bên không hợp, chứ đừng lẳng lặng, im im rồi mất tăm không nói lời nào; Thích các cô gái thay vì "Em không thấy cái thùng rác nào cả" thì sẽ cầm gói rác đó cho đến khi thấy cái thùng rác nào đó; Thích những cô gái cứ lẳng lặng ra sau xếp hàng, chứ không phải thấy người ta chen ngang mình cũng chen ngang; Thích những cô gái có đam mê, có ước mơ, hoài bão, dám theo đuổi đam mê của mình, không bao giờ hài lòng với bản thân, luôn cải tiến để bản thân tốt hơn từng ngày, giỏi hơn từng ngày.
Có phải bạn hỏi "Con gái gì mà giống con trai vậy? Bạn đang tìm bạn trai hả?". Câu trả lời chỉ đơn giản là mình bị hấp dẫn đặc biệt bởi những người con gái như vậy. Có thể bạn cho rằng mình đặt ra nhiều yêu cầu quá. Mình xin chia sẻ rằng đó là để tránh mất thời gian của nhau. Hơn thế nữa, mình rất thích bàn luận những vấn đề trong xã hội, địa lý, lịch sử hay công nghệ. Có một người bạn gái chia sẻ với mình những sở thích đó thì còn gì bằng, đúng không ạ? Một cô gái có hoài bão, ước mơ để đeo đuổi thì cuộc sống sẽ đầy sắc màu hơn những cô gái nội trợ, quanh năm suốt tháng úp mặt vào bếp, thui thủi ở nhà phải không ạ?
Đổi lại người bạn trai như mình sẽ thế nào? Các cô gái sẽ thấy được một chàng trai luôn suy nghĩ tích cực, không sợ khó, tháo vát, biết chia sẻ việc nhà, có kiến thức rộng về xã hội, lịch sử và địa lý. Chàng trai này là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời bạn. Trải nghiệm và nhận thức về cuộc sống đủ để anh ta có thể nắm tay bạn, bước qua, giải quyết hết mọi khó khăn trong trên đường đời sau này.
Bài viết này thật sự mang cả lòng chân thành, tuy là hơi thẳng nhưng mình nghĩ đó là điều cần thiết. Các chị em nếu không nghiêm túc, muốn đùa giỡn xin đừng gửi mail tội nghiệp thằng nhỏ ạ (cười). Lần trước mình nhận được khá nhiều thư trêu ghẹo, đùa giỡn. Những bạn nào trong quá khứ từng gửi thư nói chuyện xong đột nhiên cắt liên lạc, không nói lời nào cũng đừng gửi mail nhé, vì biết đâu người mà bạn đột nhiên cắt liên lạc là mình đó.
Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, nỗ lực vượt qua đại dịch mọi người nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam