Dáng người mình hơn tròn, mặt nọng một chút và có cái bụng của ông Địa mỗi khi trung thu đến. Ông Địa cầm quạt đi trước đoàn lân. Là một chàng trai kỹ thuật, mình thường mộng mơ, có vẻ nó hơi trái ngược nhỉ? (cười).
Mình là người lạnh lùng, ít nói, nghiêm túc, nhiều người nhận xét là cực kỳ khó tính, nhưng bên trong ấm áp, sống tình cảm, biết quan tâm. Rất nghiêm túc trong công việc lẫn các mối quan hệ ngoài xã hội. Trước đây, mình trải qua một mối tình sâu đậm và cũng có ý định kết hôn. Nhưng bạn gái mình mất vì tai nạn giao thông nên chôn chặt trái tim lại. Mình từng nghĩ hay là khép lòng lại, không yêu ai nữa, nhưng làm rồi và thấy mình chỉ nghĩ cho bản thân chứ chưa nghĩ cho gia đình.
Mình từng vui vẻ, hay cười nhưng từ ngày người ấy mất, mình cảm giác như bầu trời hoàn toàn sụp đổ. Thời gian lâu cũng phai nhòa mọi thứ, giờ mình suy nghĩ nên bắt đầu mọi thứ và cho bản thân cơ hội tìm hiểu một người nào đó mà mình có thể yêu và gắn bó để cùng xây dựng hạnh phúc. Còn những kỷ niệm đau thương, hãy chôn chặt trong tim và giữ ở một góc nhỏ trái tim mà thôi.
Mong muốn của mình là chỉ cần có một người cùng chia sẻ mọi buồn vui của công việc, chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau. Hạnh phúc không cần đâu xa, chỉ cần hai ta cùng cố gắng xây dựng một gia đình nhỏ. Người con gái trong đời mình không nhất thiết phải đẹp nhưng phải biết quan tâm, thấu hiểu, biết yêu thương mọi người. Phải làm sao cho vợ con được hạnh phúc mỗi ngày, đừng để vợ con mình phải khổ hay đổ lệ. Nếu như vậy, trách nhiệm của người đàn ông rất lớn.
Đôi khi mình muốn một người thấu hiểu công việc của nhau, cùng chia sẻ mọi thứ mỗi khi làm về. Chúng ta sinh ra chưa chắc đã hợp nhau, nếu chúng ta không chịu bỏ qua cái tôi cá nhân, hướng đến cái chung của cả hai. Đừng bao giờ vội vàng nói buông tay nhau. Tình yêu của tuổi trẻ có thể trong sáng, ngọt ngào nhưng lại dễ tan như bong bóng xà phòng, nhưng tình yêu khi đã trưởng thành sẽ không như vậy. Người ta hiểu giữa hàng vạn người trên thế gian này, họ đã may mắn gặp được nhau, yêu nhau thì sẽ không thể dễ dàng buông tay nhau.
Theo mình suy nghĩ, đời người con gái như một đóa hoa chỉ nở một lần, sướng vui hay khổ đau khi chọn được tấm chồng. Vui vẻ hạnh phúc khi gặp được người chồng lo làm ăn, lo cho cuộc sống gia đình. Không phải cưới nhau về là xong, mà hãy vun đắp và hâm nóng tình cảm như thuở mới yêu nhau hay đi xem phim, phụ vợ việc nhà hay giúp vợ tất cả mọi việc. Thích nhất là được nấu cho người mình yêu một bữa cơm gia đình hoặc chơi với con. Người con gái khi ở với ba má được xem như là một nàng công chúa, khi cưới nhau về thì hãy trân trọng người ấy như một nữ hoàng.
Có vẻ mình hơi khắt khe trong chuyện tình cảm, nhưng hôn nhân với mình rất thiêng liêng nên đôi khi khó tính cũng tốt cho cả hai. Nếu chúng ta cùng chung suy nghĩ, hãy cho nhau cơ hội làm bạn, còn sau đó thế nào, hãy để thời gian trả lời cho tất cả.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Dũng
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam