Lúc trước, mình làm tại Cần Thơ, do lương thấp quá nên đi xa để cầu tiến. Hôm nay mình lên đây để viết bài, mong tìm được một nửa yêu thương.
Mình rất hiền và không ăn chơi. Ai cũng bảo "Sao mày hiền quá vậy, lại không nhậu, không chơi bời thì biết khi nào mới có được bạn gái rồi còn gia đình nữa". Có lẽ do tính mình không thích ăn chơi, nhậu vì nhìn thấy nhiều người ăn chơi, nhậu nhẹt không lợi ích. Mình chỉ biết lo làm, kiếm tiền để lo nhà cửa rồi mới tính đến chuyện gia đình.
Hiện tại mình chỉ cất được căn nhà nhỏ tại quê 80 m2, còn sân trước và hàng rào chưa có kinh phí để làm, đang cố gắng kiếm tiền để lo cho xong. Từ lúc học xong trung cấp, ra trường là đi làm, bắt đầu từ đó mình tự lo bản thân.
Trước đây mình cũng quen bạn gái nhưng rồi chia tay, chắc do duyên số chưa đến và chưa đủ để vượt qua những khó khăn. Mình chỉ mong tìm được một người lo làm, lo cho gia đình và cố gắng vượt qua những khó khăn là đủ. Hy vọng bạn nữ nào muốn tìm hiểu thêm và tiến xa hơn, hãy liên hệ với mình. Thân chào.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nobita
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Tân, Vĩnh Long
- Giới tính: Nam