![]() |
Ca sĩ Minh Quân. |
Sau lần thất bại làm diễn viên, cái máu văn nghệ tạm thời phải ngủ quên, nhưng tôi rút ra được kết luận là ca hát phù hợp với mình nhất. Thành công đầu tiên mà tôi nhận được là giải nhì giọng ca cấp phường.
Một lần tình cờ xem đứa bạn hát trong hợp xướng Chim họa mi ở Cung Thiếu nhi, thấy thích quá, tôi xin tham gia. Đã có bao nhiêu anh chị ca sĩ nổi tiếng cũng từng sinh hoạt ở đây như chị Thanh Lam, Hồng Nhung. Tôi cũng hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ được giới thiệu: "Đây… ca sĩ Minh Quân".
Nghệ sĩ Duy Quang là người dàn dựng tất cả các tiết mục cho hợp xướng và bác rất quý tôi. Bác đã tặng tôi một bài hát về những trẻ em nghèo lang thang không nơi nương tựa. Tôi đã rất xúc động và khóc khi thể hiện ca khúc này tại buổi hòa nhạc Từ trái tim đến trái tim.
Năm lớp 8, tự dưng tôi nổi hứng học đàn bầu, tưng tửng được vài bài rồi lại thôi luôn. Bước vào cấp 3 chẳng bao lâu đoàn trường đề nghị mỗi lớp cử 2 bạn tham gia văn nghệ chào mừng ngày 20/11. Thấy tôi trong lớp hay ư ử, lũ bạn xúm vào đề cử ngay. Lúc đó, ti vi đang chiếu phim Khát vọng, tôi đánh liều giơ tay xin hát ca khúc trong phim bằng tiếng Hoa được phiên âm bồi ra giấy. Sáng ngày 20/11, trời không lạnh lắm mà mình cứ run cầm cập, răng va vào nhau tanh tách. Hát được một câu, cả trường vỗ tay rầm rập, thế là có đủ dũng khí để hát cả bài. Tôi được phe áo dài lên tặng hoa tíu tít, lúc đó, còn phải nói là mình đã hãnh diện cỡ nào.
Học hết lớp 11, tôi thi vào Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và học tiếp văn hóa tại đây. Lúc đó, phải nói thật mình chỉ biết hát là hát còn chẳng phân biệt nổi bài này thuộc điệu disco, hay tango, đến khi đi hát tại vũ trường Lake Side, tôi mới biết kinh nghiệm sân khấu và phân biệt được các điệu nhạc.
Tôi vừa mừng vừa lo khi 2 thành viên còn lại của ban nhạc Quả dưa hấu mời hợp tác. Lúc này anh Bằng Kiều đã rời nhóm được 2 tháng. Ban nhạc rất cần người hát bè giỏi và nhảy tốt nhưng cả hai việc này tôi làm rất tệ, vậy là phải luyện tập thôi. Tuấn Anh, Anh Tú và Tường Văn đã giúp tôi rất nhiều. Khi chia tay, tôi đã viết cho họ bức thư mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi biết rằng việc mình không thể tham gia tiếp là điều khó nói bằng lời, hơn nữa một năm trời được hòa chung tình cảm với Quả dưa hấu là quãng đời rất hạnh phúc trong tôi.
"Ê! Mày tên là Quân chứ gì? Giống tên anh, mày có thích nhạc soul không? Nhạc của người da đen ấy!". Đó là câu đầu tiên mà nhạc sĩ Anh Quân, chồng chị Mỹ Linh, nói khi mới gặp tôi. Anh Quân đã giúp tôi nhiều trong việc tìm lối đi riêng cho mình. Tôi vẫn nhớ như in mình đã hát cùng chị Linh bài Khúc giao mùa trong SV 2000, cái cảm giác khi nhìn xuống dưới thấy hàng nghìn cánh tay các bạn sinh viên đung đưa theo điệu nhạc, theo nhịp đập của trái tim, thật là tuyệt vời!
Có nhiều người nói tôi may mắn, được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Quả đúng như vậy. Tôi được nhóm Quả dưa hấu, anh Quân, chị Linh dìu dắt để bước lên sân khấu ca nhạc tự tin với phong cách của riêng mình.
May mắn một lần nữa đã đến khi tháng 10 năm vừa qua tôi được Công ty Bạn yêu nhạc để mắt và ký hợp đồng độc quyền băng đĩa. Gần một năm biên tập, thu âm, quay video, tôi đang chờ phát hành album đầu tay Bước phiêu bồng. Có thể coi đây là một món quà tặng cho những người đã giúp đỡ tôi và cũng mong khán giả sẽ dang rộng cánh tay đón nhận.
(Theo MASK)