Nay vào chuyện mục Hẹn hò của VnExpress để ngỏ đôi lời, ờ thì... biết đâu lại tìm được người tâm đầu ý hợp ở đây, cùng nâng khăn sửa túi thì sao? Cảm giác có ai đó ngồi sau xe ngắt nhéo, cù nhây hay trò chuyện cũng vui đấy chứ. Mình có trải qua vài mối tình, nhưng đều bỏ ngõ.
Nói qua một chút, mình sinh ra ở ngoại ô TP HCM, có lẽ vậy nên lúc nào cũng yêu và thân thuộc với thiên nhiên. Mình học xong đại học và đi làm bên kỹ thuật cho một công ty nội thành, mức lương không cao nhưng ổn định. Là một thằng con trai, việc phấn đấu không ngừng, tìm ra lối đi riêng để phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống luôn là mục tiêu, là khát vọng của mình; nên các bạn nữ đừng lo mình không có chí tiến thủ nhé.
Mình tự tin, quyết đoán, biết rõ năng lực và luôn hòa đồng, cởi mở với mọi người, ai xa lạ cũng thành thân ngay "một nốt nhạc" và có trực giác nhạy bén; sống thiên về nội tâm, nhưng lúc nào cũng cười, lạc quan và hay chọc cười người khác, đôi khi lại lôi mấy điển tích xưa để giải khuây cùng nhóm (cuộc sống mà, cười càng nhiều càng tốt chớ sao).
Mình cao 1,72 m, cơ bắp chắc được xếp vào hạng "ruồi", gương mặt chắc điểm số trên trung bình một chút, tàn phai nhan sắc quá mà, và biết nhìn đời bằng cặp kính ve chai, cũng mỏng thôi (cười).
Về tiêu chí chọn tri kỷ, ờ thì... người có da thịt chút, cao ráo, nhan sắc trên trung bình giống mình, có công việc ổn ổn và tuổi xuân xêm xêm mình là được rồi, đòi hỏi gì nữa đâu. Vì mình đi lên từ đôi bàn tay trắng, nên nếu bạn nữ nào không chê mình đi xe số, cứ an tâm ngồi sau xe, vì mình chạy "lụa" lắm.
Đôi lời vậy thôi, chúc mọi người luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hùng
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam