Em à, mình đã quen nhau và yêu nhau được 3 năm rồi em nhỉ! Những ngày tháng bên em là những ngày tháng anh rất hạnh phúc, anh hạnh phúc rất nhiều em biết không? Cuộc sống là những chuỗi ngày vui và buồn.
Tôi yêu Mai từ khi tôi còn là một cậu sinh viên của trường Mỏ, còn Mai là một cô sinh viên của trường Y. Tình yêu của chúng tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm, niềm vui cũng nhiều nhưng nỗi buồn cũng không ít.
Nói thật rằng, khi mới yêu Mai, tôi cũng chỉ biết yêu thôi chứ cũng chưa biết xác định gì cả, nhưng càng ngày, tình yêu của chúng tôi càng lớn dần. Mai luôn bên tôi, cùng tôi chia sẻ những buồn vui, khó khăn, thăng trầm của cuộc sống. Những lúc tôi cô đơn, em luôn bên tôi, giúp tôi vượt qua tất cả, tôi cũng cảm nhận được rằng tình yêu mà em dành cho tôi cũng không kém tình cảm mà tôi dành cho em.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chúng tôi đều ra trường và có công việc ổn định. Chỉ còn vài tuần nữa thôi, ngày hạnh phúc của chúng tôi sẽ đến, ngày 15 tháng 3 âm lịch. Đó là ngày mà chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng, bắt đầu một chân trời mới.
Cuộc sống này tôi thật hạnh phúc khi có em, tôi luôn tự nhủ sẽ mãi yêu em, bên em và che chở cho em. "Em là tất cả những gì anh có, hãy hứa với anh rằng suốt cuộc đời này chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau em nhé! Anh yêu em rất nhiều".
Toại số điện thoại 0165 866..., gửi đến vợ sắp cưới tên là Mai.
Toại