From: Trang
Sent: Sunday, November 29, 2009 2:07 AM
Chào My!
Mình rất thích chuyên mục Tâm sự trên VnExpress.net. Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ ý kiến trên chuyên mục này. Mình đọc tâm sự của bạn và mình chợt cảm thấy nên chia sẻ ý kiến của mình.
Mình có một gia đình không hạnh phúc bạn ạ! Trong mái ấm nhỏ bé của mình không bao giờ có những phút giây hạnh phúc bên bố mẹ hết và thay vào đó là những trận cãi nhau kịch liệt của bố mẹ, những lời lẽ xúc phạm nhau khiến cho mình rất tổn thương. Mẹ mình đã khóc rất nhiều và cảm thấy cuộc sống hôn nhân này quá khổ sở. Tất cả những điều đó đều là hậu quả của một cuộc hôn nhân không có tình yêu của bố mẹ mình.
Mẹ mình từng như bạn, cưới người không yêu vì mẹ mình nghĩ rằng người đó yêu mình nhiều hơn mình yêu họ thế là đủ rồi. Kết cục là cuộc hôn nhân này không hề được hạnh phúc, lấy nhau thì phải có tình yêu của hai người nhưng bố mẹ mình lấy nhau không phải là tình yêu từ hai phía. Khi hai người lấy nhau bố mẹ mình đều cảm thấy ngột ngạt và sai lầm trong cuộc hôn nhân này. Mẹ mình muốn cứu vãn cuộc hôn nhân và đã sinh mình ra cho nhà cửa vui vẻ cho vợ chồng hòa thuận nhưng rút cuộc đâu vẫn là đó. Vẫn cãi nhau triền miên. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ mình sướng lắm, bố mẹ mình yêu nhau nhiều nhưng khi ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.
Nếu bạn không yêu người đó thì đừng nên lấy, lao chưa phóng đâu bạn ạ, dừng lại vẫn còn kịp đó, theo như bạn nói nếu lấy nhau thì phải có con. Bạn thử nghĩ xem khi bạn sinh con, những đứa con đó không phải là kết tinh của tình yêu thì bạn cũng không có cảm giác hạnh phúc khi sinh con đâu. Khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì mọi chuyện không còn đơn giản như bạn nghĩ đâu, không phải bỏ nhau đùng một cái là được đâu, còn rất nhiều vấn đề rắc rối đi theo.
Bố mẹ mình là một ví dụ, không hợp nhau nhưng vẫn không thể chia tay được, mất tận hơn hai mươi năm bố mẹ mình mới ly dị được. Lý do chủ yếu là con cái, sợ con hư vì không có bố có mẹ dạy dỗ nhưng có biết đâu được con cái sống khổ sở trong cái cảnh bố mẹ cứ cãi nhau suốt. Rồi một lô lý do khác nữa khiến việc ly hôn không hề đơn giản.
Bạn mới có 21 tuổi bạn, mới đi hết 1/4 cuộc đời của mình thôi, sẽ còn rất nhiều người đàn ông tốt đến với bạn và có thể họ còn yêu bạn nhiều hơn người này thì sao? Tương lai không ai có thể nói trước được sao bạn có thể khẳng định người này tốt, yêu bạn nhiều. Bạn quyết định kết hôn với một người mà bạn không yêu thì quá mạo hiểm. Hãy cam đảm nói ra sự thật bạn không yêu người đó đi, đừng sống mà lừa dối tình cảm của người khác. Thà để người ta đau một lần rồi thôi bạn ạ.
Hãy cam đảm lên và tìm cho mình một hướng đi đúng đắn!