Tiết trời Sài Gòn đã bước vào những ngày đầu đông lãng đãng. Những ngày này, tan làm, bạn có muốn lang thang đâu đó không? Mình thì có. Mình rất thích "trốn" ở một quán cà phê nhỏ xinh, nép mình khiêm tốn trong một con hẻm nhỏ, yên bình sau những xô bồ mỏi mệt của nhịp sống thị thành. Hay mình sẽ cùng ngồi trên một rooftop, tận hưởng không gian phóng khoáng, thênh thang, ngắm Sài Gòn lộng lẫy về đêm. Mình cũng thích những chủ nhật nằm dài ngủ nướng sau một tuần chạy đua cùng deadline, hoặc dọn dẹp nhà cửa, bày biện nấu nướng, đắm mình cùng cuốn sách yêu thích. Thi thoảng, dành đôi ba ngày phép, mình cùng về quê, đi lên rừng hoặc xuống biển hít căng bầu không khí yên bình rồi quay lại guồng quay hối hả...
Kể như vậy để bạn hình dung mình là một cô gái có tâm hồn mộng mơ, lãng đãng như thế nào. Có vẻ như mình không thích hợp ở một chốn nhộn nhịp như Sài Gòn? Ừ, mình từng nghĩ như vậy đấy. Nhưng gần 15 năm học tập và gắn bó ở đây, mình đã yêu nơi này, đã biết cách thích nghi để mỗi câu chuyện của mình, dù vui dù buồn cũng đều có thể bình thản đón nhận.
Điều này cũng phần nào lý giải vì sao một người trẻ trung, dễ kết bạn như mình đến giờ này vẫn cứ độc thân. Mình không có hình mẫu lý tưởng nào về bạn được vẽ sẵn, giữa những khác biệt, mình vẫn mong chúng ta có sự tương đồng về học thức, tư duy, quan niệm nhân sinh và tuổi tác, để mỗi người đều có thể tự tin "là mình" trước đối phương mà không phải áp lực.
Mình xuất thân bình dân, là một cô gái quê đúng nghĩa. Mình yêu nét đẹp, văn hóa truyền thống nhưng không quay lưng với công nghệ, có niềm tin vào khoa học, yêu bóng đá và cũng rất hào hứng với trend của các bạn gen Z. Mong cầu của mình về bạn là một người có tính cách hiền lành, trầm ổn, tinh tế, có bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ tầm thường. Bạn có thể đơn giản nhưng đừng xuề xòa, qua loa, vì mình là người duy mỹ. Với mình, tình yêu, hôn nhân là sự đồng hành và sẻ chia.
Mình không thích một mối quan hệ phức tạp và áp lực, nên hy vọng bạn cũng chưa từng kết hôn như mình, để chúng ta có thể tận hưởng hành trình đó cùng nhau một cách chân thành, đơn thuần, thấu hiểu, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Khoảng cách đối với mình thực sự là một trở ngại, nên mình hy vọng bạn ở gần mình thôi, là người miền Nam hoặc miền Trung (Đà Nẵng trở vào). Nếu công việc của bạn thường xuyên đi công tác, bạn cũng nên cân nhắc nhé...
Những con chữ, suy cho cùng cũng chỉ là phương tiện diễn đạt, bạn có thể viết hay hoặc chưa ưng ý lắm với những gì mình muốn nói. Nhưng đừng quá lo lắng, điều mình mong đợi ở bức thư của bạn là sự chân thành và nghiêm túc. Hãy cho mình cảm nhận về điều đó nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Jan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ