From: Hoo Jahoo
Sent: Tuesday, March 17, 2009 1:52 PM
Subject: Cho toi gui bai den anh Minh
Chào anh Minh!
Trước tiên xin chia sẻ với anh về những điều anh tâm sự. Vấn đề của anh theo tôi nên xử lý như sau:
Thứ nhất, anh nên xem lại quá trình sống của hai người trong thời gian qua. Có chỗ nào, và bắt đầu từ khi nào xảy ra chuyện hai người không hòa hợp? Nếu có thì do ai? Hãy quay lại thời gian gần đây nhất mà hai người hạnh phúc, anh ước mơ gì và vợ anh ước mơ gì? Những ước mơ đó đã thành hiện thực? Nếu những mong muốn của hai người từ khi còn hạnh phúc chưa thỏa thì tôi nghĩ anh đã có đường giải quyết vấn đề này rồi.
Thứ hai, nếu đã thỏa nhưng gia đình vẫn không hạnh phúc, và thậm chí còn tệ hại như trong thư anh nói, tôi khuyên anh nên chấm dứt cuộc sống mà theo tôi cho là tù đày này. Cuộc sống này thật ngắn ngủi, nhưng cũng rất dài nếu chúng ta có những quyết định đúng lúc. Hãy dành thời gian cho con cái, công việc và sự nghiệp, tình yêu thật sự sẽ đến với anh. Còn người vợ kia hãy cho vào quá khứ. Tôi nghĩ nếu cô bạn gái của anh hiểu và thông cảm cho anh thì cũng không nề hà gì chuyện phải chịu những lời lẽ thô tục của vợ anh!
Chúc anh sớm có những quyết định của riêng mình, và hạnh phúc với những tháng năm tới!
Chào thân ái!