Em nói thế là có lý do đấy. Em chờ đợi anh hơn nửa đời người, luôn tạo cho mình cơ hội nhưng gặp anh sao khó quá, cái khó tỷ lệ thuận cùng với thời gian. Công việc, hoàn cảnh gia đình, tuổi tác đều có thể ngăn cách mình đúng không anh?
Hiện em 45 tuổi, chưa từng có cho mình một gia đình. Thấy mình không đến nỗi tệ, biết cách cư xử, chân thành và nghiêm túc nhưng các mối tình đã qua đều thất bại. Bây giờ, con cái của bạn bè đã vào đại học và họ sắp được làm sui, còn em vẫn còn đi tìm anh nên mong anh hãy xuất hiện qua bài viết này.
Học xong đại học và thấy bản thân không phù hợp với cuộc sống ở Sài Gòn nên em đã về quê. Em làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở Bình Dương. Công việc và cuộc sống ổn ở tuổi này. Độc thân nên có nhiều thời gian, vì thế em có buôn bán online thêm, dù nhỏ nhưng đó cũng là niềm vui.
Lâu lâu em xách balô lên đi đâu đó vài ngày để giải phóng những suy nghĩ tiêu cực. Ở những nơi em đến, nhiều người hơi ngạc nhiên khi thấy em đi một mình nên mong những chuyến sau mình cùng đi với nhau anh nhỉ.
Hy vọng anh là người đàn ông chân thành và nghiêm túc cho mối quan hệ tình cảm. Anh có công việc ổn định và ở gần Thủ Dầu Một, Bình Dương nhé. Từng gửi bài qua chuyên mục, em mong anh gửi tín hiệu cho em nhiều chút để em nhận ra đó là anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Suối xanh
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ