From: Khanh
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui toa soan: Anh muon song mot gia dinh voi ca 2 nguoi phu nu...!
Chào chị Minh,
Đọc tâm sự của chị, tôi chỉ thấy chồng chị chỉ yêu bản thân anh ta mà thôi, không hề nghĩ đến cảm xúc, suy nghĩ của của chị và của cô bạn kia.
Anh ta chỉ biết nghĩ đến cái cảm giác yêu đương của mình lúc này mà không nghĩ đến cuộc sống hiện tại của chị thế nào, rồi cả cuộc sống của cô bạn kia nữa.
Chị thử nghĩ xem, ngay cả bản thân chị cũng không chấp nhận việc sống chung 3 người, thì cô bạn kia có chấp nhận không? Tôi dám chắc là cô bạn đó cũng sẽ không chấp nhận chị à. Và nếu có chấp nhận, thì cô bạn đó cũng chỉ lợi dụng chồng chị mà thôi.
Việc chồng chị tỏ ra buồn bã khi nhớ đến cô ta trước mặt vợ mình thì tôi càng cảm thấy xấu hổ cho phận đàn ông chúng tôi quá. Chồng chị đã coi cô bạn kia hơn chính vợ mình rồi. Anh ta cứ nghĩ mình làm như thế thị vợ mình sẽ đồng ý mà thôi. Và quả thật, chị đã chấp nhận để anh ta đến với cô bạn kia một lần nữa. Anh ta đã đến với cô kia và cũng chẳng nghĩ đến cảm xúc của người vợ từng gắn bó với mình mấy năm trời.
Đọc tâm sự của chị, tôi chỉ thấy có một chiều, là chị yêu chồng chị hơn là chồng chị yêu chị. Đỉnh điểm là nếu chị yêu cầu ly dị, chồng chị cũng chấp nhận. Tôi không thấy trách nhiệm của một thằng đàn ông với người vợ từng gắn bó với mình đâu cả. Chồng chị lấy chị làm vợ mà chẳng có trách nhiệm nào với chị, mà chỉ biết lo cho bản thân mình.
Chị đã tha thứ cho chồng chị, và chồng lại vẫn như cũ. Cứ như thế, tôi nghĩ chị sẽ đau khổ suốt đời, vì không xảy ra với cô bạn này, thì cũng sẽ xảy ra với cô bạn khác nếu chồng chị gặp và yêu chẳng hạn.
Tình yêu của chị 10 năm rồi nhưng mà bây giờ chẳng còn gì để chị vương vấn đến nữa, vì chính chồng chị đã phá vỡ nó rồi. Tôi biết cảm giác của chị bây giờ rất đau khổ, nhưng chị phải vượt qua giai đoạn này, đừng phụ thuộc vào anh ta nữa, vì không còn ý nghĩa nào đâu chị ạ. Có như thế, chị mới đưa ra được quyết định đúng đắn dành cho mình.
T2K