From: Le Hoang Phuong
Sent: Friday, June 04, 2010 9:27 AM
Gửi bạn Minh,
Mình xin kể câu chuyện ở công ty mình, có lẽ giống với trường hợp bạn. Chỗ mình làm cũng có hai cô gái, tạm gọi là Thu và Hạ. Cả hai cũng đều quá ba mươi xấp xỉ tuổi bạn, cũng đảm đang giỏi việc, nhan sắc không phải rực rỡ, nhưng cũng có chút duyên, gọi là trung bình khá. Một cô chưa từng có mảnh tình vắt vai, một cô thì có qua một mối tình sinh viên rồi lặng luôn mười mấy năm.
Thu có lẽ là một mẫu người giống Minh vậy. Có vẻ cũng rất mệt mỏi với sự đợi duyên của mình. Mà trong công ty làm sao tránh khỏi lúc tán gẫu người này lại hỏi thăm, người kia tỏ ra quan tâm thông cảm, đôi khi còn có người vô ý chọc ghẹo nữa. Cô ấy tự ái rõ rệt những khi đề cập tới chuyện ấy. Mọi người đoán cô ấy cũng muốn có đôi có bạn. Thỉnh thoảng cũng có người ngỏ ý giới thiệu nhưng Thu gạt phắt đi ngay. Rồi dần dần đôi khi còn bảo nào là con người ta không nhất thiết phải có chồng, lấy chồng tệ thì thà độc thân còn hơn...
Cứ như vậy tới ngày Hạ vào công ty. Cũng dạng muộn màng như Thu nhưng Hạ tỉnh queo về chuyện đó. Ai hỏi thì cô ấy cười bảo "vâng, em cũng đang tìm mà chưa được, vất vả quá, có mối nào hay bác giúp nhé". Tự dưng ai cũng thấy cùng một chuyện mà đối với Hạ thành ra nhẹ nhàng hẳn. Mà người ta quý cái thái độ ấy, thấy cô ấy rõ đúng là người tự tin, không có gì phải chối bỏ hoàn cảnh của mình, mà thật ra cũng đâu có ai nghĩ những người như Thu hay Hạ phải xấu hổ gì về chuyện muộn duyên của mình đâu. Ai nghiêm túc giới thiệu anh nào Hạ cũng nghiêm túc hỏi han, sẵn sàng đi gặp thử. Sau một năm thì mọi người thấy Hạ quen với một anh do một người bà con trong họ giới thiệu, bây giờ thì họ đã cưới và đang chuẩn bị sinh cháu đầu lòng.
Tấm gương của Hạ làm Thu thay đổi phần nào. Sau này cô ấy cởi mở hơn, thoải mái hơn khi bàn chuyện mình, không từ chối những lời mai mối của mọi người nữa. Gần đây cô ấy bắt đầu quen với một người quen trong công việc, không biết họ sẽ đi đến đâu, nhưng rõ ràng là Thu bây giờ đã tiến khá xa so với Thu ngày xưa.
Minh đừng nản chí, hãy tiếp tục đi tìm và nhất là đừng vì tự ái với những người xung quanh mà khép cửa các cơ hội. Chúc bạn may mắn.
Phương