From: Hoa
Sent: Friday, February 05, 2010 11:17 AM
Cũng khó cho bạn Minh được lời khuyên phải làm thế nào, vì máu mủ ruột thịt thường thiên vị cho nhau. Ví như mẹ bạn có đi nói những suy nghĩ không tốt về chị dâu với các con, với bố bạn, với hàng xóm làng giềng thì có khi bạn chỉ coi là “mẹ buồn nên phàn nàn về chị”, còn chị dâu bạn cho dù có chả dám nói với ai, chỉ dám viết những suy nghĩ của mình về mẹ trong nhật ký thì cũng đã được coi là nói xấu, đã bị bạn coi là thơn thớt nói cười…. rồi. Tôi chưa kể đến việc ai nói đúng nói sai ở đây, chỉ nói đến cùng một sự việc thôi, đã có sự nhìn nhận khác nhau rồi!
Bạn chắc chắn tin lời mẹ hơn lời chị dâu, vì cả đời mẹ đã hết lòng vì bạn, vì anh trai bạn, mẹ lại là nhà giáo, mẹ đã thực sự tuyệt vời với các con, thì bạn không thể tin những điều chị dâu viết là sự thật được. Còn việc xảy ra giữa chị dâu và mẹ bạn thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, nhiều khi chả cần phải chửi mắng gì, nhưng thái độ và những lời nói có ý khinh miệt thôi, cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy bị “đau khổ” và “áp lực” lắm rồi.
Còn có những trường hợp mà một số bạn nêu ra ở đây, là những mẹ chồng khôn ngoan, luôn tỏ ra mình đối tốt với con dâu trước mặt các con, nhưng sau lưng thì không phải vậy, thì càng khó cho những người con (như bạn Minh) thông cảm được cho chị dâu mình. Chỉ trừ khi sau này, khi đã lập gia đình, rơi vào hoàn cảnh như chị dâu bạn, bạn mới thông cảm được cho chị ấy mà thôi. Còn nếu như bạn may mắn hơn gặp được gia đình chồng tâm lý, có rất nhiều gia đình như vậy, thì chắc cũng không thể hiểu được đâu bạn ạ.
Mình thấy việc tốt nhất bây giờ là bạn nên tâm sự với chị dâu và khuyên chị cố gắng để sống hòa thuận với mẹ bạn, vì dù gì mẹ đã sinh thành ra chồng chị, đã vất vả nuôi nấng con cái và cũng đã có tuổi rồi. Được như thế cũng là cố gắng lắm rồi! Vì cả như mẹ với con gái ở với nhau, nhiều khi còn xích mích, giận dỗi nhau nữa là các mối quan hệ khác. (Mà thực ra ở đây, theo như bạn viết thì mình thấy chị dâu bạn đã vẫn làm như thế rồi).
Còn bạn, lần sau không nên đổ thêm dầu vào lửa như vậy kiểu như là đưa cho mẹ xem nhật ký riêng của chị. Sự phức tạp của mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời nay rồi, nếu bạn thấy không thể thông cảm được cho chị ấy, thì cũng không nên làm cho mối quan hệ ấy căng thẳng thêm, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.