Đọc VnExpress đã lâu, vô tình biết đến chuyên mục này và thấy có nhiều đôi đến với nhau nên anh mạnh dạn viết đôi lời tìm kiếm cơ hội, mong gặp được em giữa Sài Gòn tấp nập này.
Đôi nét về anh: Anh quê ở miền Trung nắng gió, là con út trong nhà, sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng được ba má tạo điều kiện cho anh chị em ăn học tới nơi tới chốn. Anh làm bên mảng kinh doanh tại Gò Vấp, TP HCM.
Thấm thoắt đã 30 nồi bánh chưng trôi qua, nhìn lại lũ bạn lần lượt yên bề gia thất, giật mình nhìn lại thấy mình vẫn còn cô đơn và nghĩ bản thân cũng nên như tụi nó rồi.
Về ngoại hình, anh hơi gầy và hơi nhỏ con, chỉ cao 1,64 m, nên nếu em có ý định tìm chàng soái ca cao to, vạm vỡ, có thể bỏ qua bài viết của anh nhé. Khi nào em mang giày cao gót, nhớ báo trước để anh mang giày thể thao để mình không quá chênh lệch nhé.
Về tình trường, anh không có kinh nghiệm nhiều, mới trải qua hai mối tình: một ở thời sinh viên, một mối tình kéo dài hai năm và kết thúc cách đây một năm.
Anh thẳng tính, vui vẻ và sống tích cực, biết quan tâm người khác, không hút thuốc. Vì tính chất công việc là kinh doanh nên thỉnh thoảng có những bữa nhậu nhưng có điểm dừng. Mong em trưởng thành, thấu hiểu, chung thủy, biết quan tâm đến gia đình, bố mẹ.
Sài Gòn lại vào mùa mưa, mong sớm gặp em để mỗi chiều tan tầm lại chở nhau đi về, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong ngày.
Văn chương anh hơi lủng củng, viết nhiều lại lung tung nên anh xin dừng bút. Mong gặp em để mình chia sẻ nhiều hơn nhé.
Cảm ơn em đã đọc bài viết của anh. Hẹn gặp em giữa Sài Gòn tấp nập.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Trực
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam