From: Huy Pham
Sent: Wednesday, February 03, 2010 2:56 PM
Chào bạn Minh,
Tôi không biết bạn là nam hay nữ, cũng không biết bạn bao tuổi. Tôi đoán bạn là nữ. Dù sao bạn cũng chưa lập gia đình, nên có rất nhiều điều bạn chưa hiểu hết. Khi đã lập gia đình và sống với mẹ chồng, bạn có lẽ sẽ thông cảm hơn với chị dâu và cũng sẽ biết cách giải thích để an ủi cho mẹ vui lòng hơn.
Tôi là người đàn ông, nhưng tại sao tôi viết trả lời cho bạn, bởi vì tôi lại chính là nạn nhân chịu trận nhiều nhất cho cái mối quan hệ “con dâu, mẹ chồng” của gia đình tôi. Điều này làm tôi bị stress vô cùng, không biết bao giờ mới hết được. Tôi không muốn kể chuyện của gia đình mình. Mà tôi chỉ muốn lấy kinh nghiệm của tôi cùng với những chuyện tương tự của những gia đình tôi biết để giúp bạn trả lời nỗi buồn và thắc mắc mà bạn tâm sự.
Để giải thích câu hỏi của bạn: “Vì sao con dâu ghét mẹ chồng?” hay giải thích một câu hỏi chung hơn: “Vì sao con dâu mẹ chồng chẳng bao giờ yêu thương nhau được” thì chắc là phải viết dài lắm lắm, có lẽ chẳng bao giờ hết được. Nhưng tôi có thể giải thích với bạn một cách ngắn gọn bởi hai nguyên nhân, quan trọng nhất đó là:
- Mẹ bạn không phải là mẹ đẻ của chị dâu bạn;
- Mẹ bạn và chị dâu bạn là phụ nữ.
Thường để sửa bất kỳ một hỏng hóc gì, người ta đi tìm nguyên nhân. Vui nhất là tìm được nguyên nhân để sửa hay thay thế. Nhưng bạn à, trong trường hợp này, điều rất buồn đó là 2 nguyên nhân nói trên, dù tìm được nhưng không bao giờ có thể thay đổi hay sửa chữa được đâu. Nên mối quan hệ “mẹ chồng, con dâu” nó vẫn xuyên suốt hàng bao thế hệ và chẳng bao giờ khá hơn dù xã hội có phát triển thế nào đi nữa.
Nghe 2 nguyên nhân như vậy chắc thoạt tiên bạn sẽ cười tôi ngay. Nhưng tôi tin, bất kỳ ai có kinh nghiệm với cuộc sống gia đình rồi cũng sẽ hiểu và đồng ý với tôi.
Nguyên nhân thứ nhất tác động vô cùng mạnh. Bạn hãy nhớ câu: “Con hát mẹ khen hay”. Bao giờ những người thân, ruột thịt của mình làm gì mình cũng cho là hay là đúng. Dù cố gắng khách quan thế nào thì vẫn có rất nhiều thiên vị. Với người ngoài thì không, mình nhìn rất khách quan và ít khi bênh vực. Đặc biệt là nếu bạn có ác cảm nào đó từ trước thì bạn còn đánh giá tệ hơn rất nhiều so với thực tế. Điều này rất đúng cho trường hợp mẹ chồng con dâu.
Dù có nói yêu thương kiểu gì, không bao giờ mẹ bạn và chị dâu có thể biến thành mẹ đẻ và con ruột được. Cộng thêm một chất xúc tác rất xấu đó là bao giờ người con gái đi lấy chồng cũng luôn sợ và đề phòng với mối quan hệ với mẹ chồng. Nỗi sợ này không thể trách được vì nó bắt nguồn từ cả xã hội, từ hàng bao thế hệ rồi bạn ạ.
Nếu người mẹ của chị dâu bạn từng phải chịu cảnh “mẹ chồng, con dâu” tồi tệ thì chị dâu bạn sẽ còn sợ và có ác cảm lớn hơn người khác nhiều. Và thế đó, với cái ác cảm đó gắn chặt trong đầu, thì mỗi khi mẹ bạn và chị dâu ngọt ngào thì không sao đâu, những khoảnh khắc đó chị dâu bạn sẽ không nhớ nhiều đâu. Nhưng chỉ cần một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ thôi, có thể chỉ là một cử chỉ hay câu nói , thậm chí một từ nào đó dùng không được chuẩn sẽ khiến cho chị dâu bạn nhớ rất lâu và bị tác động rất xấu.
Với nguyên nhân thứ 2, tôi phải xin lỗi tất cả mọi người phụ nữ trước khi giải thích cho bạn. Phụ nữ là một phần không thể thiếu của thế giới này. Họ được gọi là phái đẹp bởi đúng là như vậy. Nhưng phụ nữ cũng lại là “điều” phức tạp nhất của thế giới này. Trong mối quan hệ mẹ chồng con dâu, sự phức tạp bị gây ra bởi đặc tính hay tủi thân và để ý quá tỉ mỉ của phụ nữ, cộng với bản tính “lái sự việc theo suy nghĩ của mình” (nói ra chắc bị nhiều chị em chửi thầm nhưng cũng cứ phải nói).
Tôi đã được chứng kiến rất rất nhiều lần, cùng một sự việc tôi biết rất rõ, nó chẳng phương hại đến bên nào. Nhưng mẹ tôi kể lại một kiểu, vợ tôi kể một kiểu. Tiếc là cả 2 kiểu chẳng kiểu nào chính xác sự thật cả, mà chỉ là sự thêm bớt tạo nên lỗi cho người kia thôi. Tôi không thể giải thích nổi tại sao, vì tôi nghĩ đơn giản, việc thế thì nghĩ đúng thế đi, tại sao 2 người lại kể theo kiểu sai lệch như vậy. Và bạn biết không, sao bao lâu, sau hàng trăm việc lớn nhỏ. Tôi tự giải thích là: à, đơn giản vì họ là…phụ nữ.
Tất nhiên, 2 nguyên nhân trên không phải là tất cả. Còn có nguyên nhân lớn nữa mà tôi không nói ở đây vì có vẻ không đúng với chuyện của bạn (vì anh trai bạn công tác xa lâu ngày). Đó là sự giằng co tình cảm của mẹ chồng và con dâu với ai bạn biết không: với chính người con trai - người chồng của họ. Và rất tiếc chính anh ta sẽ là người hứng chịu hậu quả vì “tình yêu” từ 2 bên đó bạn a.
Dù là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Sự “nghiêm trọng” trong mối quan hệ mẹ chồng con dâu còn tuỳ thuộc tính cách mỗi người, cách sống mỗi gia đình. Nhưng tôi muốn bạn biết rằng ở gia đình nào nó cũng xảy ra cả thôi. Bạn hãy đừng quá trách chị dâu đặc biệt là với mẹ bạn bởi vì như thế chỉ “đổ thêm dầu vào lửa” mà thôi. Và điều đó còn gây hậu quả xấu hơn là ảnh hưởng đến hạnh phúc anh trai và chị dâu bạn nữa. Lúc này điều cần thiết nhất là bạn hãy biến mình thành một “nhịp cầu hoà bình”. Cố gắng an ủi mẹ thông cảm với việc phải làm dâu của con dâu mình và nói với chị dâu bạn về tình cảm thật mà mẹ bạn dành cho chị như thế nào.
Tôi mong là những tâm sự của tôi sẽ làm bạn nhẹ lòng hơn và giúp được cho gia đình bạn vui hơn.
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).