Người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến mấy cũng cần một bờ vai tựa vào. Người phụ nữ đó là em, nhìn bề ngoài ai cũng nói rằng trông em rất mạnh mẽ nhưng bên sâu thẳm vẫn là một người phụ nữ yếu đuối, vui sẽ cười và buồn sẽ khóc. Em cũng cần một ai đó cùng nắm tay nhau, bước đi và mỉm cười hạnh phúc. Em ly hôn đã nhiều năm, có bé gái nay gần 11 tuổi. Con càng lớn càng hiểu chuyện. Hôm hai mẹ con cùng đi dạo công viên, con nói: "Mẹ lấy chồng đi. Mẹ tìm ai đó yêu thương, chăm lo cho mẹ và con đó mẹ và con". Xưa giờ con không muốn em "chống lầy", vậy nên nghe con nói em rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy áp lực ngang anh nè. Hôm nay em lên đây tìm anh, người đồng hành, hy vọng em sẽ có một "happy ending".
Em thuộc thế hệ 8x đời cuối, tuổi thì cũng x2, x3 rồi nên không còn trẻ nữa. Xưa đi ra đường thì mấy đứa nhỏ gọi là chị, giờ có mấy đứa gọi là cô, nghe thế là buồn ngang đó anh. Có lần bé kia nó bảo: Chị gần bằng tuổi mẹ em rồi ạ. Nghe tới đây em nghĩ: Chà, kể lấy chồng sớm hơn có khi lại sắp được lên bà ngoại rồi. Em cao gần 1m6, thân hình cũng gọn gàng, biết ăn mặc nên nhìn cũng tạm ổn. Em là người miền Nam, hiện tại sống và làm việc ở Sài Gòn. Em tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định và thăng tiến, thu nhập em cơ bản đủ nuôi hai mẹ con, cho con cuộc sống tốt và em có thể mua những gì em muốn.
Em cũng là người cầu toàn trong công việc và luôn phấn đấu, học hỏi. Gia đình em gắn kết, yêu thương nhau. Rảnh rỗi em học này học kia, tập thể thao cho khỏe mạnh. Nhiều người đánh giá em là người tốt bụng, tốt tính, có người nói "mày hơi hiền" nhưng em tự nhận xét đôi khi hơi nóng tính và nhìn cũng không hiền lắm đâu. Vậy nên, thật may mắn khi em có nhiều đồng nghiệp và bạn bè tốt, những người luôn mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Lâu lâu em tụ tập bạn bè ăn uống và hy vọng sau này có anh cùng tham gia với em. Em thích du lịch nhưng vướng bận công việc nên cũng chưa được trải nghiệm nhiều nơi. Em dự sẽ du lịch nhiều hơn và hy vọng anh sẽ cùng em trải nghiệm.
Ở tuổi này, em không cho phép mình vội vàng, vì vậy em thật sự mong muốn tìm một nửa phù hợp. Chậm mà chắc, nếu gặp đúng người thì cũng chốt nhanh ạ. Em mong anh có công việc ổn định, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn cho tiện gặp gỡ. Anh cao chút, tuổi thì nhỏ hơn 46 tuổi, độc thân và không trong mối quan hệ mập mờ kiểu "em gái mưa" ạ, vì em ngại bon chen lắm. Dẫu biết rằng cũng không dễ dàng gì mà có thể tìm được bạn đồng hành qua mạng nhưng ế quá nên em hóa liều. Mong là ông trời thương cho em tìm được anh. Cuối thư, em chúc anh và độc giả VnExpress sẽ tìm được ý trung nhân và năm mới với thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, thuận lợi.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: hongvan.ece.vn
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ