Tình cờ lang thang đọc báo, biết đến chuyên mục Hẹn hò trên VnExpress, em rất vui nên mạnh dạn viết một bức thư nhờ chuyên mục gửi cho anh, biết đâu sẽ anh nhận được.
Em được sinh ra và lớn lên ở Tây Nguyên, hiện sống và làm việc tại TP HCM.
Về công việc: trước đây em vừa làm văn phòng vừa thử sức kinh doanh nhỏ để thỏa mãn đam mê kinh doanh của mình, nhưng hình như em chưa có duyên với việc kinh doanh (chắc cần phải học hỏi nhiều hơn nữa). Bây giờ em vẫn tiếp tục với công việc văn phòng, ngày làm 6-7 tiếng, sáng đi chiều về.
Có một vị khách hàng từng hỏi em: "Ngoài đam mê công việc, hết giờ làm bạn đam mê gì không?". Nếu như trước đây, em sẽ trả lời: "Tôi đam mê đi đến những vùng đất trên mọi miền đất nước, những cuộc gặp gỡ bạn bè, những công việc khi ngẩng đầu lên đã 11-12 giờ đêm".
Còn bây giờ, khi hết giờ làm, việc đầu tiên em nghĩ tới là tối nay mình sẽ ăn gì, sẽ nấu món gì ngon để chiêu đãi bản thân đây (cười). Ăn một mình hoài cũng buồn lắm nên anh sớm xuất hiện để mình cùng ăn cơm và kể cho nhau nghe những câu chuyện vui buồn trong ngày, những kế hoạch cuộc sống nhé. Ngoài thích nấu ăn, em cũng dành thời gian cho thể thao và đọc sách. Em yêu thích cuộc sống đơn giản, bình dị, vui vẻ.
Trên đây là một chút về em, nếu có cơ hội gặp nhau, chúng ta sẽ chia sẻ về nhau nhiều hơn nhé.
Về anh: anh cao hơn em chút nhé vì em cũng hay đi giày cao gót. Anh không hút thuốc và đừng gia trưởng nhé; có công việc ổn định để cùng nhau xây dựng cuộc sống sau này; vẻ ngoài dễ nhìn một chút là được; chưa từng kết hôn lần nào nhé anh
Em rất nghiêm túc, chân thành và chung thủy trong chuyện tình cảm nên mong anh cũng là người nghiêm túc trong tình cảm nhé, không nên làm tổn thương đối phương.
Nếu anh thật sự là người nghiêm túc trong tình cảm và thấy em có chút phù hợp với anh thì gửi thư cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: miko
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ