Em chưa từng nghĩ có ngày mình viết thêm một bài nữa lên Hẹn hò để tìm anh. Vì ở độ tuổi này, em trở nên lười biếng trong việc thiết lập mối quan hệ mới, cũng bình thản trước câu hỏi "Bao giờ lấy chồng?" của bạn bè và hàng xóm. Chiều nay, khi đọc lại quyển sách cũ, em chợt sợ cảm giác nuối tiếc, sợ ngày nào đó sẽ nuối tiếc vì chưa cố gắng hết sức tìm anh. Vậy nên hôm nay em viết thêm bài nữa, hy vọng anh vẫn ở đâu đó chờ em. Đấy, em rất quyết tâm và cố gắng để "lên phường đúng lộ trình", đúng không anh?
Em rất bình thường cả về nhan sắc lẫn tiền tài. Nếu anh thấy một cô gái chân dài (em ba mét bẻ đôi thôi), mặt sáng, dáng xinh, thông minh, kiếm tiền giỏi, chắc chắn không phải em rồi. Để tránh tình trạng anh không nhận ra em, nếu sau này chúng ta gặp mặt, anh nhớ đừng "đeo kính hồng" khi đọc bài viết của em nhé.
Em mê đồ gốm, thích hoa và quan tâm một chút đến việc đọc sách. Trước khi đi ngủ, em thường nghe Phật pháp, gần đây bắt đầu tập thiền. Ngoài gia đình lớn ở quê, cuộc sống của em chỉ xoay quanh công việc, những mối quan hệ thân tình và vài sở thích cá nhân. Có người bảo em hơi nhạt. Em thấy có phần đúng. Không hiểu sao nhiều lúc em yêu cuộc sống bình thường có phần nhạt nhẽo ấy vô cùng. Nếu có anh, em sẽ mạnh dạn order thêm vài ký muối, biết đâu đời sẽ mặn hơn (cười).
Mong anh biết sống hạnh phúc, biết yêu bản thân và thương người. Em luôn tin rằng một người biết sống hạnh phúc sẽ hiểu mình cần gì, muốn gì và đem đến nhiều niềm vui cho những người xung quanh. Về công việc, không quan trọng anh đang làm gì nhưng hãy là người có trách nhiệm và chính trực.
Có một sự thật mà mọi người xung quanh vẫn hay nói, đó là em không thích hợp với những thứ sáng láng, hào nhoáng, bóng bẩy. Vậy nên mong anh chân thành, giản dị. Như vậy đi bên nhau, mình đỡ "choảng" nhau (cười).
Cuộc sống hôn nhân theo quan sát của chủ tịch hội FA (tự phong) là em đây, ngoài việc chung giá trị, điều quan trọng là sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Phải thú nhận rằng em không phải người giỏi sẻ chia tâm tư của mình với người khác, nhưng anh yên tâm, khi đủ tin tưởng, nhược điểm ấy được khắc phục nhanh thôi.
Em vẫn luôn tin rằng: Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Họ sẽ vượt qua thời gian và không gian để đoàn tụ với nhau. Diện mạo họ có thể khác nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ. Vậy nên em: Không tìm ai cả, chỉ tìm anh thôi. Hãy gửi mail cho em nếu anh cảm thấy người em đang tìm kiếm là anh nhé.
Cảm ơn quý độc giả rất nhiều.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Dĩ An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ