Mình là người hướng theo Phật pháp, do đó tin vào duyên số, dẫu có duyên nợ thì ắt sẽ không tránh né được. Mình không tìm người hoàn hảo, cũng không tìm người vì mình mà thay đổi bản thân, mình đi tìm người phù hợp. Đầu năm 2024, mình chúc cho bạn đọc VnExpress và người mình cần tìm một năm vạn sự tốt lành. Cuối năm vừa rồi về quê, họ hàng và bạn bè hỏi thăm chuyện tình cảm nhiều quá, đâm ra mình cũng chột dạ, nghĩ ra mình đã cô đơn lâu rồi.
Mình sinh năm 1997, quê ở Bình Định, đang làm việc tại Sài Gòn, là một dược sĩ. Mình đang học văn bằng hai để hỗ trợ cho công việc sau này. Mình khá nấm lùn nhưng cũng dễ nhìn, được mọi người nhận xét là dễ thương. Hiện tại công việc và thu nhập mình ổn, cân bằng được giữa công việc và việc học tập, tất nhiên đôi lúc cũng hơi khó khăn những lúc deadline dí. Nhưng mình tin, khó khăn đó cũng chỉ là những thử thách mà mình cần phải vượt qua.
Mình là đứa hướng ngoại nhiều hơn hướng nội, gọi là hướng lung tung cũng được. Đi làm mình khá vui vẻ và hòa đồng với đồng nghiệp, nhưng khi đêm về lại muốn một mình, muốn được tâm sự, được ai đó yêu thương hỏi han rằng: "Hôm nay em ổn không", chỉ cần như thế là đủ. Mình quan niệm rằng, nhà thì cần một người nói, một người lắng nghe, chứ cả hai cùng nói hoặc im lặng thì không nên.
Thời gian rảnh vào cuối tuần, mình hay đi cà phê với tụi bạn, đôi lúc buồn chán thì lái xe quanh thành phố một vòng rồi về. Trên đây là các điều cơ bản về mình. Mình không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần người phù hợp. Mình cũng không thích sự hối hả trong tình cảm. Nếu bạn thấy mình phù hợp, cứ bắt đầu từ tình bạn hoặc là tình anh em cũng được, đừng ngần ngại gửi mail cho mình nhé.
Chúc bạn một năm mới an lành cùng gia đình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Uyên
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Hoài Nhơn, Bình Định
- Giới tính: Nam