Như nhiều người khác, mình không hút thuốc, không thích rượu chè cờ bạc, không thích đồ ăn vặt nước ngọt trà sữa, không xài tiktok, không chơi game cũng hiếm khi dùng mạng xã hội. Nhịp sống của mình hơi chậm, khá khép kín, bình thường sau một ngày tan làm là chạy bộ, vận động nhẹ, coi video trên mạng, xem tin tức VnExpress, nghe nhạc thư giãn.
Về tính cách, mình là người rất thuần khiết, giản đơn, hướng nội, không thích những cuộc xung đột mâu thuẫn. Không biết có bị coi là dị thường hay không nhưng ở tuổi này mình chưa có mối tình nào, tất cả những gì về tình yêu đều là những thứ trong mường tượng qua lời kể. Theo suy nghĩ của mình, là một "đại trượng phu", trước mắt mình phải chững chạc, thành thục, kiểm soát được thắt lưng của bản thân trước đã (cám dỗ) và ít nhất có chút tài chính để có cảm giác an toàn.
Mình nghĩ nguyên nhân của việc "độc toàn thân" là suy nghĩ của mình luôn khá kỳ lạ. Mình luôn mong có thể dùng chính sức mình vượt qua những ưu phiền, buồn chán của sự cô độc, không muốn quen người khác chỉ để lấp đầy khoảng trống trong tim vì như thế khá ích kỷ. Nhưng dường như thật khó để luôn duy trì mạnh mẽ trong thời gian dài bất tận này.
Khi tiếp xúc với người lạ, mình thường có khuynh hướng giao tiếp một cách khách sáo, lễ phép nên dù có rút ngắn khoảng cách với người ta, vẫn luôn có bức tường vô hình nào đó giữa đôi bên. Không muốn công nhận nhưng thật sự khó để thành người gần gũi, thân thiết với mình và ngược lại.
Nếu bắt buộc phải nói về ưu điểm, mình có chút tự tin trong việc tiết kiệm, chịu khổ và trì hoãn sự hạnh phúc. Mình hiểu giá trị đồng tiền, cuộc đời không thuận buồm xuôi gió và sự cơ cực trách nhiệm của người lớn, đi làm rồi về nhà mà lượn qua khu giải trí là đời thường với mình vì còn trong "giai đoạn lạc đà". Mình thường nghe người khác đánh giá nếu là con gái, mình sẽ là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người. Mỗi lần nghe thế, tay mình đều không tự chủ cảnh giác sau lưng để đề phòng bất trắc.
Nhược điểm cũng khá nhiều: mình hay đắm chìm trong sự ổn định, không đủ tự cường để theo đuổi những gì bản thân muốn, mang danh người tốt vì rất sợ phải tổn thương bất cứ người nào, hay sống trong thế giới của mình, ít khi làm phiền người khác, trải đời còn chưa nhiều, không được xuất chúng lắm,...
Về kỳ vọng ở đối tượng, mình ấn tượng bởi sự chân thành, nữ tính, bình dị, chững chạc, có thể lắng nghe góp ý sửa đổi cho nhau nếu vấn đề đó là đúng đắn để cùng hoàn thiện, đặc biệt là sự chung thủy tuy biết sẽ hơi khó ngay cả với mình. Thứ duy nhất người ngoài hành tinh trong tiểu thuyết "Tam thể" sợ chính là lòng người nhưng mình cũng chỉ mong cả đời yêu một người là đủ. Về độ tuổi, mình nghĩ lý tưởng là hơn kém trong phạm vi 3 tuổi để dễ dàng đồng điệu hơn. Nếu bạn cũng sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn thì tuyệt vời quá. Những điểm khác mong sẽ đơn giản như câu nói "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi". Mong có bạn nào đó làm mình vì bạn mà lệch đi quỹ đạo vốn đã định hình chu kỳ và tô sắc thêm cho cuộc đời mình.
Cuối cùng, mình tự nhủ sẽ không trông mong gì nhiều, trích một câu trong một tác phẩm mình yêu thích: "Trong đời người, trung bình một người sẽ chạm mặt qua 29 triệu 200 ngàn người, xác suất hai người yêu nhau chỉ là 0.000049". Mình nhận ra tấm thư rồi cũng sẽ cuốn trôi theo dòng chảy vô tình của thời gian, thấy bản thân không thể thành hoàng tử bạch mã trong đồng thoại, nhưng đâu đó trong chàng trâu này vẫn mong có kỳ tích đến với mình. Không biết đến khi nào mình mới giải mãi được ý nghĩa của ".. .-.. --- ...- . -.-- --- ..-" đây?
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc. Mong mọi người sẽ gặp được mảnh ghép của mình, nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc, hỷ kết lương duyên.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mộc Tử Ngư
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 11, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam