Anh là Uy Danh, sinh năm 1979, cao 1,66 , nặng 70 kg, sức khỏe và đạo đức tốt, phong độ, đẹp... vừa ( ai cũng nói vậy, cười), số đo 3 vòng chuẩn... nhưng phải chỉnh, quê ở Gia Lai; đã ly hôn gần 3 năm, có một con trai 6 tuổi đang sống với mẹ ở quê. Vào lại Sài Gòn được 2 năm, hiện anh ở nhà chị gái ở Q3 và làm việc ở Thủ Đức, công việc tương đối ổn định, đủ lo cho con ăn học nên người.
Em à, ai cũng mong muốn được sống một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc để mình không thấy phí cuộc đời này, do đó chuyện đổ vỡ không ai muốn cả. Anh từng mang đến hạnh phúc cho vợ cũ, nhưng vì hai người đến với nhau quá nhanh do mai mối từ người quen (quen và cưới nhau chưa đầy 3 tháng, nguyên nhân rồi em sẽ biết) nên chưa hiểu hết tính cách của nhau, sự khác biệt trong cách sống của hai bên gia đình và nhiều chuyện không may xảy ra nên vợ "xin dừng cuộc chơi", chứ anh luôn chung thủy và yêu thương vợ con hết lòng.
Anh yêu văn nghệ, thể thao nên tính tình vui vẻ, hòa đồng, hài hước, dễ chịu, thoải mái, sống tình cảm, đạo đức, giao tiếp tốt, biết đối nhân xử thế, có bản lĩnh và nghị lực, chịu thương chịu khó và biết chia sẻ mọi chuyện... Trong bất kỳ tổ chức nào, anh luôn tiên phong, dám làm dám chịu, luôn "đóng tròn vai" được giao. Anh cũng có tố chất kinh doanh nhưng chưa giàu vì trước giờ chỉ được ba mẹ chỉ dạy về đạo đức mà không biết được tầm quan trọng của kinh doanh, kinh tế. Khi hiểu ra, tuy có muộn, nhưng anh tin chắc nếu gặp được người tri âm tri kỷ, thuận vợ thuận chồng thì không gì là không thể, phải không em?
Mong được gặp em - người phụ nữ đồng cảm, dịu dàng, dễ thương, dễ mến, chung thủy, sống tình cảm, biết đối nhân xử thế, có công việc ổn định giống anh, sẵn sàng cùng anh "có phước cùng hưởng, có họa cùng chia", nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.
Sau ly hôn, anh và vợ cũ thống nhất sẽ để lại nhà riêng cho con trai nên anh không còn vướng bận gì. Tuy chưa có nhà riêng ở Sài Gòn nhưng em đừng lo nhé, em có thể chọn một trong 3 trường hợp sau: (1) Về quê làm dâu ở nhà ba mẹ, nhà mặt tiền, gần chợ, nếu em biết kinh doanh, buôn bán... (2) Ở nhà chị hai nếu em muốn sống ở Sài Gòn, nhà có 3 chị em, yêu thương đùm bọc nhau, vợ chồng đứa em trai anh cũng đang sống ở nhà chị, phòng ốc riêng biệt. (3) Tùy em.
Em à, sau những đau thương mất mát, giờ anh chỉ cần người hiểu mình, biết chia sẻ thì mới cảm nhận được hạnh phúc. Em có thể cùng cảnh ngộ với anh, hiếm muộn hoặc vô sinh đều được... miễn sao đến với nhau bằng tình cảm chân thành, chung thủy.
Cuối cùng, xin chúc cho những ai đang cô đơn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Hãy luôn nhớ rằng: Bí mật của may mắn là hãy luôn sống tốt và chịu khó vận động nhé mọi người. Chào thân ái.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Uy Danh
- Tuổi: 41 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam