Cuộc đời rồi ai cũng sẽ gặp được một nửa phù hợp. Đó là mọi người nói vậy chứ mình thấy thật ra vẫn còn nhiều người đến già vẫn còn độc thân và cô đơn lắm. Vậy nên mình biên thư lên đây, hy vọng sẽ gặp ai đó cũng tìm kiếm một nửa như mình. Thật tốt vì chúng ta đã dành cho nhau chút thời gian, chút kiên nhẫn để hiểu nhau.
Thật ra mình ế cũng đáng kiếp, tại mình chỉ muốn bên cạnh người giàu có và hiểu biết thôi (cười). Mình muốn anh ấy phải giàu có, giàu về tâm hồn, tình cảm, giàu ý chí và nghị lực. Anh ấy cũng nên là người hiểu biết, biết chia sẻ, biết cảm thông, biết trước biết sau, biết tử tế.
Thật ra cuộc đời không ai hoàn hảo, chỉ cần chúng ta hoàn hảo trong mắt nhau là được. Mình muốn ở bên cạnh một người mà chỉ cần mình nhìn thấy đã mỉm cười, chỉ cần nhìn thấy mình đã cười. Anh ấy sẽ là người mà cả đời mình muốn nấu ăn và chăm sóc, muốn chia sẻ quãng đời còn lại.
À quên, mình phải nói về bản thân nữa chứ. Mình đến Tết là 36 tuổi rồi, độc thân và chưa từng kết hôn, học và làm bên kỹ thuật. Ngoại hình mình không nữ tính và ngọt ngào lắm nhưng được cái hay khóc nhè với khá "trẻ trâu". Mình không giỏi nữ công gia chánh nhưng có thể làm tất cả vì người mình yêu.
Mình yêu động vật, trẻ em, sách, phim điện ảnh và đặc biệt là bóng đá. Nếu ở bên cạnh nhau, mình sẽ không để cuộc sống bị nhàm chán, chúng ta sẽ trò chuyện về nhiều thứ, về cuộc đời.
P/s: Em có thể viết dài hơn chút nhưng để sau, nếu anh còn muốn nghe em nói. Anh hãy đến và chia sẻ với em nhé. Chờ thư anh.
Cảm ơn bạn đọc đã lắng nghe tâm sự.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lam Nguyễn
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
- Giới tính: Nữ