Mình xin tự giới thiệu một chút, quê gốc mình ở Bình Thuận, sinh ra trong gia đình truyền thống, có 4 anh chị em. Gia đình mình đã vào TP HCM từ năm 2003. Các anh chị em của mình đều đã lập gia đình, chỉ còn mỗi mình. Những dịp lễ hay ngày cuối tuần, mấy anh chị em thường tụ hợp lại cùng nhau ăn uống, vui chơi rất vui vẻ.
Cuộc sống cứ vậy trôi đi, mình thấy vẫn ổn nhưng ba mẹ luôn lo lắng vì mình vẫn chưa có vợ con nên cứ hối thúc mình lấy vợ suốt. Nhưng biết làm sao được khi mình vẫn chưa rung động với ai. Cũng có nhiều cô gái bật đèn xanh nhưng mình vẫn bình chân như vại, có lẽ do mình chưa tìm được một nửa thích hợp với bản thân
Nay đã 32 cái xuân xanh trôi qua, cũng đã đến lúc mình thực sự muốn tìm một nửa yêu thương. Điều kiện của mình rất đơn giản, mình thích các cô gái chân thật, tính cách đơn giản và đặc biệt biết nấu ăn, không ngon cũng chẳng sao. Chỉ vậy thôi vì mình biết nếu người con gái xinh đẹp và giỏi quá sẽ không thuộc về mình (cười). Rất mong nhận được email của các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: le quang long
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam