Em rất ấn tượng với câu nói "Đạo bất đồng bất tương vi mưu" nghĩa là không cùng thế giới quan sẽ không thể đồng hành cùng nhau được. Em không cần anh phải đẹp trai hay tài giỏi hơn người, chỉ cần hợp nhau là đủ.
Em giới thiệu chút về bản thân nhé:
Em vừa bước qua tuổi 28, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Trước đây em chưa có ý định lấy chồng đâu, muốn tận hưởng khoảng thời gian độc thân để có thể làm tất cả những điều mình muốn. Nhưng bây giờ em nghĩ là mình rong chơi đủ rồi, đã đến lúc cần có anh - người bạn đời bên cạnh để có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.
Em được sinh ra và lớn lên trong gia đình có chuẩn mực đạo đức tốt và được giáo dục từ bé, gia đình yêu thương và gắn kết với nhau. Về ngoại hình, em có ưu điểm là da trắng, tóc đen và mắt nâu, cao ráo, tổng thể dễ nhìn, em khá cao (1,69 m). Mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nhận xét em chững chạc, trưởng thành, suy nghĩ thấu đáo và hiểu chuyện, nhưng đôi lúc cũng hơi trẻ con. Quê em ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, xứ sở trà và cà phê.
Công việc em hiện tại ổn định, thu nhập không đến mức cao như nhiều người nhưng đủ để tự lo được cho mình và có ít khoản tiết kiệm.
Sở thích của em là đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi phượt. Em yêu thích văn hóa Trung Hoa từ nhỏ qua những bộ phim kiếm hiệp, cũng có dự định đi du lịch khắp Trung Quốc trong tương lai gần, do trước đây chưa có cơ hội. Mong anh cũng giống em, thích khám phá đất nước Trung Hoa xinh đẹp.
Về anh:
Mong anh vẫn còn độc thân, em không có tiêu chuẩn gì nhiều, như em đã nói chỉ cần hợp nhau là đủ. Nếu anh thấy có điểm giống bài viết, hãy gửi thư cho em nhé. Mong rằng mùa đông năm nay có anh bên cạnh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhi
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ