Mình năm nay đã 28 tuổi rồi, chưa một mối tình vắt vai, tình cờ đọc báo VnExpress thấy mục hẹn hò nên mình viết bài này chỉ mong có duyên tìm được một nửa của đời mình trong này. Mình tên Việt, đang sinh sống và công tác tại TP HCM, cấp bậc thiếu úy. Mình sinh ra và lớn lên tại TP HCM, là con một, bố mẹ buôn bán, đôi lúc cũng thấy hơi lạc lõng. Do đặc thù mình làm trong đơn vị kinh tế thuộc khối cơ quan nên hay sáng đi chiều về, có thể dành nhiều thời gian cho nhau nhiều hơn.
Tình cách mình đơn giản, hòa đồng, chỉ mong có một mái ấm hạnh phúc, vun đắp tình cảm cho nhau, chia sẻ với nhau những thăng trầm cuộc sống, cùng nhau đi ăn hay xem một bộ phim vào những ngày cuối tuần là vui lắm rồi. Nhiều lúc chiều trên đường về nhà thấy cô đơn, chạnh lòng khi những bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình hạnh phúc.
Về nửa kia, mình chỉ mong tìm được một người bạn đời có thể thấu hiểu, quan tâm lẫn nhau. Văn mình không hay, chữ mình không đẹp nên bài viết còn gượng gạo, mong các bạn hiểu cho.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: P.Q.Việt
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam