Mình là độc giả của chuyên mục Hẹn hò từ những ngày đầu, cũng từng viết bài và gửi thư, nhưng do nhiều nguyên nhân mà mình vẫn chưa tìm được người cho riêng mình.
Mình sinh năm 1989, làm việc tại Hà Nội, trầm tính và hướng nội, đặc biệt ít nói trước người lạ và không hoạt ngôn, giỏi giao tiếp. Mình muốn bù đắp những khuyết điểm đó bằng sự chân thành và lắng nghe nhưng có vẻ mình chưa làm tốt việc này. Dù có nhiều khuyết điểm nhưng mình cũng mong có được một người chấp nhận và yêu thương mình thật lòng, mình sẽ hết sức trân trọng.
Không còn trẻ nữa nên mình mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Hy vọng đối phương là người biết thấu hiểu và chân thành, tốt tính. Mình có quan điểm độc lập về tài chính.
Về hôn nhân, mình mong muốn một cuộc sống an nhiên, bình dị, hài lòng với những gì đang có và làm những điều tốt nhất trong khả năng của mình. Vậy nên mình không phù hợp với người có nhiều tiêu chuẩn và nhiều kỳ vọng.
Ngoài ra, mình không mong cầu về ngoại hình hay sự giàu có từ bạn trai. Mình nghĩ nếu hai người cố gắng và có chung quan điểm về tài chính, hôn nhân, mọi thứ sẽ dần tốt lên.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Anh
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam