Mình là anh trai lớn trong một gia đình, ba mẹ đã ở tuổi 50, 65. Cũng áp lực từ nhiều phía lắm, Tết năm nào cũng vậy. Khi có ai đó hỏi cũng lớn rồi mà sao chưa thấy con dẫn ai về vậy, mình cũng thấy chạnh lòng lắm. Nhiều lúc còn bị mọi người đồn là gay, đồng tính các kiểu. Rõ khổ, mình là trai thẳng mà, chỉ tại chưa tìm được người yêu thôi.
Mình có ngoại hình bình thường, khoảng 1m6 thôi, công việc cũng đang cố gắng rất nhiều dù vẫn chưa tốt. Mình tin ông trời không phụ lòng người. À, mình hơi mập một xíu nha. Sở thích: Xem phim, đá banh, nghe nhạc, du lịch và nấu ăn (cực kỳ dễ ăn luôn). Có lẽ không giỏi trong việc tán gái nên tới giờ vẫn độc thân, nhiều lúc tới ngày lễ thấy người ta có đôi có cặp mà thấy tủi thân ghê gớm. Mình chắc cũng bị ảnh hưởng từ ba, ba hay giúp mẹ rửa chén, nấu ăn, lau nhà, quét nhà các kiểu, còn giặt đồ nữa.
Mình tính tình dễ chịu, không hút thuốc, bia rượu thì biết uống nhưng biết điểm dừng, hầu như lâu lắm mới đi nhậu một lần. Cũng dài rồi, nói thật là mình cũng không biết viết sao để thu hút nữa, vì có sao mình viết vậy thôi. Mong tìm được một bạn nữ có thể cùng mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống và sống thật hạnh phúc là được. Cám ơn các bạn đã đọc nhé. Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh thật an lành và hạnh phúc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Lâm
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam