Chủ tịch Milan, Berlusconi mới đây còn gọi Balotelli là một "thứ táo thối", gây nguy hại cho mọi đội đóng mà anh này làm thành viên vì vô số scandal cả trong và ngoài sân cỏ. Nhưng bất chấp quan điểm tiêu cực của người đứng đầu, Milan vẫn xem Balotelli là ứng cử viên sáng giá để tăng cường cho hàng công.
Báo chí Italy và Anh, từ cuối tuần qua, đưa tin Milan và Man City đã ngồi vào bàn đàm phán về việc chuyển nhượng tiền đạo người Italy đang thất sủng ở sân Etihad. Man City được cho là định giá Balotelli ở mức 31 triệu bảng (khoảng 37 triệu euro), trong khi con số mà Milan đề nghị chỉ là 24 triệu bảng, sẽ được thanh toán làm sáu lần.
"Vào cuối ngày thứ sáu vừa qua, Man City vẫn muốn bán với giá 31 triệu bảng. Chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong ngày thứ hai. Nếu con số này không thay đổi, Balotelli vẫn sẽ ở lại Man City", CEO của CLB Italy Adriano Galliani nói trên tờ Gazzetta dello Sport hôm qua.
Dù Balotelli và Man City đang giữ im lặng, tiết lộ của Galliani cho thấy một cuộc mặc cả đang diễn ra giữa hai đội bóng và Man City thật sự muốn tống khứ Balotelli. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, trong trường hợp không thể nhất trí khoản phí chuyển nhượng, Man City vẫn có thể để Balotelli về Milan dưới dạng cho mượn đến hết mùa rồi sau đó sẽ tính tiếp.
Milan đang rất cần một tiền đạo để bổ sung cho hàng công sau khi bán Pato cho Corinthians và có thể chia tay tiếp Robinho trong tháng 1 này. Ngoài El Shaarawy, các chân sút còn lại của họ đều có vấn đề, Pazzini thi đấu thất thường, Krkic thì có vẻ vẫn chưa thể hòa nhập vào môi trường Serie A.
Phương Minh