![]() |
| Juve thắng, nhưng vẫn phải chờ đến vòng cuối mới có thể đăng quang. |
Thế nhưng, yếu tố khách quan - Milan không để rơi vãi điểm nào
| Vòng 37 |
| Ascoli - Lazio 1-4 Fiorentina - Reggina 5-2 Inter - Siena 1-1 Juventus - Palermo 2-1 Lecce - Chievo 0-0 Livorno - Sampdoria 0-0 Messina - Empoli 1-2 Parma - Milan 2-3 Roma - Treviso 1-0 Udinese - Cagliari 2-0 |
Có trong tay đội hình mạnh nhất nhưng HLV Capello lại khiến tất cả phải sửng sốt khi đẩy Thuram và Del Piero, hai trong số những cầu thủ có phong độ tốt nhất của Juve hiện tại, lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Kovac và chân sút đã không được ăn mừng bàn thắng từ gần 3 tháng nay, Ibrahimovic, vào sân ngay từ đầu. Bên phía đội khách, phải thi đấu trước đối thủ mạnh và chấn thương của hàng hoạt trụ cột đã buộc HLV Papadopulo phải bố trí đội hình 4-5-1 với Godeas đá trung phong cắm, còn Di Michele chơi lùi xuống để hỗ trợ tuyến giữa.
45 phút đầu tiên là khoảng thời gian mà Juve chiếm thế ưu thế cả về thế trận lẫn quyền kiểm soát bóng nhờ một tuyến tiền vệ thi đấu rất đồng đều. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở đó bởi họ không tạo được sự đột biến cần thiết trong các pha tấn công. Khi có cơ hội thì lần lượt Nedved, Ibrahimovic đều không tận dụng được. Bóng cũng một lần được đưa vào lưới, nhưng Trezeguet lại bị thổi phạt việt vị. Ngược lại, Palermo chủ động lùi đội hình bảo vệ khung thành đội nhà, chờ cơ hội phản công. Và họ đã suýt làm nên chuyện nếu Mariano tỉnh táo hơn thay vì vội vàng dứt điểm vọt xà.
Sau nhiều nỗ lực bất thành, cuối cùng Juve cũng làm được điều mà các tifosi đã mong chờ từ lâu. Phút 31, tức là chỉ 2 phút sau khi Milan mở tỷ số trên sân Parma, tận dụng một sai lầm ngớ ngẩn của hàng thủ đối phương, Camonaresi chuyền bóng như đặt để Nedved dứt điểm sấm sét phá vỡ thế bế tắc cho Juve.
Palermo liên tiếp có hai pha đáp trả sau bàn thua này nhưng các cú sút của Di Michele và Conteh vẫn chưa đủ độ khó để thắng được một Buffon chơi cực kỳ cảnh giác trong khung thành. Không tìm được bàn gỡ, đội khách còn suýt nhận thêm bàn thua thứ hai khi cú sút chéo góc của Nedved đi chệch khung thành thủ môn Agliardi trong gang tấc.
Sang hiệp 2, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà cộng với lợi thế dẫn bàn đã khiến các cầu thủ Juve nhập cuộc đầy hưng phấn. Sau các pha huy hiếp của Nedved và Trezeguet, phút 51, Ibrahimovic đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng cú "xâu kim" đầy quyết đoán qua hai chân thủ thành Agliardi. Không thể diễn tả hết niềm vui của tiền đạo người Thụy Điển, bởi anh đã chấm dứt cơn khô hạn kéo dài suốt 3 tháng nay và liên tục bị các CĐV Juve la ó chế giễu mỗi khi ra sân.
Tuy nhiên, sự hưng phấn của Juve đã giảm đi đáng kể khi đội khách bắt đầu tràn lên ép sân và có bàn rút ngắn tỷ số sau đó 11 phút. Dennis Godeas đi bóng tốc độ qua người Balzaretti rồi tung cú sút cực mạnh vào góc cao cầu môn đội chủ nhà, bất chấp nỗ lực của Buffon. Phút 78, thế cân bằng suýt được lập lại khi hàng thủ Juve lúng túng như gà mắc tóc trong sự quấy rối của Godeas để cho Makinwa thoải mái dứt điểm. Nhưng bóng lại đi ra ngoài khi phía trước cầu môn đã không còn ai.
Những phút cuối, đội chủ nhà chỉ tập trung co về phòng thủ để bảo vệ tỷ số và nhường hẳn "sân khấu" cho Palermo. Khả năng tập trung của các hậu vệ Juve cùng sự vô duyên trong các pha dứt điểm của đội khách đã giúp "Lão bà" bảo toàn được tỷ số. Họ sẽ chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch nếu không thua trong chuyến làm khách đến xứ Reggio Calabria gặp Reggina cuối tuần tới.
Đội hình thi đấu:
Juventus: Buffon; Balzaretti (Zebina 82'), Kovac, Cannavaro, Zambrotta; Camoranesi, Emerson, Vieira, Nedved (Mutu 79'); Trezeguet, Ibrahimovic (Del Piero 60').
Palermo: Agliardi; Conteh, Zaccardo, Barzagli (Biava 46'), Grosso; Gonzalez (Makinwa 75'), Mutarelli, Barone, Santana; Di Michele (Caracciolo 63'); Godeas.
Bàn thắng: Neved 31', Ibrahimovic 51' - Godeas 62'.
Tại Ennio Tardini, bất chấp việc đội trưởng Shevchenko phải rời sân ngay từ phút thứ 8 vì chấn thương, Milan vẫn có một màn trình diễn đầy thuyết phục để hạ chủ nhà Parma 3-2 và duy trì chút "hy vọng cuối đường hầm" về một cuộc lật đổ Juve vào phút chót.
![]() |
| Milan nỗ lực bám đuổi Juve trong tuyệt vọng. (AP) |
Vào trận trong tư thế không còn gì để mất, Milan ào lên tấn công ngay từ đầu, nhưng Parma không phải tay vừa. Khi đối phương còn chưa kịp có pha bóng nguy hiểm nào, Marchioni và Bresciano đã khiến thủ môn Dida phải toát mồ hôi bằng những pha bắn phá đầy sức mạnh. Đặc biệt là tình huống dứt điểm của Marchioni. Đang trong tâm trạng hưng phấn vì được HLV Lippi triệu tập trở lại ĐTQG, tiền vệ sẽ chuyển sang Juve cuối mùa giải này khống chế bóng hoàn hảo rồi tung cú vôlê sấm sét vào góc cao khung thành Dida khiến thủ môn người Brazil phải tung người hết cỡ mới có thể đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.
Phút 27, tỷ số bất ngờ được mở cho Milan khi trọng tài cho họ hưởng một quả phạt đền khi Inzaghi bị kéo ngã trong vòng cấm. Và Kaka đã không mấy khó khăn hạ thủ thành De Lucia từ chấm 11 mét. Như được thức tỉnh với bàn thắng này, các cầu thủ khách dần lấy lại quyền chủ động trên sân và 2 phút trước khi hết hiệp một, họ có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của lão tướng Cafu. Hậu vệ phải người Brazil đã băng vào kịp thời để đón đường chuyền chính xác đến từng cm của Kaka để ghi bàn.
Sau giờ nghỉ 9 phút, hy vọng phần nào được nhen nhóm trở lại cho Parma với bàn thắng của Corradi. Cựu tiền đạo Chievo và Lazio phá bẫy việt vị thành công trước khi hạ gục Dida bằng một cú sút má ngoài chân phải. Tuy vậy, nụ cười cũng chỉ ở lại trên môi các CĐV chủ nhà được 2 phút. Từ khoảng cách 30 m, Seedorf tung cú đá phạt tuyệt đẹp đưa bóng đi thành một hình cầu vồng trước khi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ chủ nhà. Tỷ số là 3-1 cho Milan.
Dẫn trước hai bàn, đội khách bắt đầu cho các trụ cột Inzaghi và Sergino ra sân dưỡng sức cho cuộc quyết đấu với Roma ở luợt cuối, đồng thời tăng cường tuyến giữa với sự có mặt của Rui Costa. Dù vậy, trận đấu vẫn hấp dẫn đến những phút cuối. Sau khi Kaka sút bóng dội xà ngang đễ lỡ cơ hội ghi bàn thứ 4 cho Milan ở phút 80, Parma đã đáp trả bằng cú đánh đầu tự cự ly gần của Corradi, rút ngắn tỷ số còn 2-3. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được vì thời gian còn lại không đủ để họ hoàn tất cuộc lội ngược dòng.
Đội hình thi đấu:
Parma: De Lucia; Bonera, Cannavaro (Ferronetti 73), Couto, Contini; Grella, Simplicio; Coly, Marchionni (Cardone 85), Bresciano (Morfeo 46); Corradi
Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Serginho (Jankulovski 55); Gattuso, Pirlo, Seedorf; Kakà; Shevchenko (Gilardino 8), Inzaghi (Rui Costa 71)
Bàn thắng: Corradi 54', 88' - Kaka pen 29', Cafu 43', Seedorf 56'
Ở một trận đấu khác, các pha ghi bàn thứ 29 và 30 của Luca Toni ở mùa này đã góp phần giúp Fiorentina làm nên thắng lợi hủy diệt 5-2 trước đội khách Reggina, và củng cố vững chắc vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lần đầu tiên sau 47 năm, Serie A mới có một chân sút đạt được mốc 30 bàn trong một mùa giải. Người gần đây nhất làm được điều đó là Anton Valentin Angelillo, tiền đạo người Argentina này đã ghi 33 bàn cho Milan ở mùa giải 1958/59. Toni mới chỉ là người Italy thứ 3 lập được kỳ tích nói trên sau Felice Placido Borel (của Juventus, 1934) và Giuseppe Meazza (của Inter, 1930). Cả hai người này đều ghi được 31 bàn.
![]() |
| Luca Toni đi vào lịch sử với bàn thắng thứ 30. (AP) |
Trong khi đó, Roma cũng hạ đội đã xuống hạng Treviso với tỷ số thối thiểu 1-0 nhờ công của lão tướng Tomassi. Đồng hương của Milan là Inter cũng "gây bất ngờ" khi để đội nhược tiểu Siena cầm hòa 1-1 ngay tại San Siro. Phải đến phút 60, Julio Cruz mới mở tỷ số cho đội quân sọc xanh đen nhưng đội bóng xứ Toscana vẫn kịp ra về với 1 điểm nhờ bàn thắng của Gastaldello ở phút bù giờ thứ 4. Từ vòng trước, Serie A đã xác định được 3 đội xuống hạng là Treviso, Lecce rồi Messina. Và theo kết quả mới nhất từ Serie B, một trong 3 suất thăng hạng đã có chủ, đó là gương mặt khá quen thuộc Atalanta Bergamo. CLB này đã giành quyền trở lại Serie A trước 3 vòng đấu.
Danh sách các chân sút hàng đầu:
30 bàn – Luca Toni (Fiorentina)
22 - Trezeguet (Juventus)
21 - Suazo (Cagliari)
19 - Shevchenko (Milan), Lucarelli (Livorno)
18 - Tavano (Empoli)
16 - Gilardino (Milan),
15 - Totti (Roma), Rocchi (Lazio)
14 - Julio Cruz (Inter)
13 - Adriano ( Inter), Kaka (Milan), Di Napoli (Messina), Pellissier (Chievo)
12 - Mancini (Roma), Inzaghi (Milan)
11 - Bogdani (Siena), Del Piero (Juventus), Chiesa (Siena), Amauri (Chievo), Amoruso (Reggina), Pandev (Lazio)
10 - Simplicio (Parma), Di Michele (Udinese), Flachi (Sampdoria), Corradi (Parma)
| Xếp hạng Serie A (sau 7/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Minh Kha


