Pato bị căng cơ bắp đùi phải trong hiệp một trận hòa Juventus ở vòng 25 cuối tuần qua và chưa tham gia vào một buổi tập nào cùng Milan từ đầu tuần. Kết quả kiểm tra hôm qua cho thấy tiền đạo 22 tuổi phải mất ít nhất hai tuần mới có thể bình phục hoàn toàn. Không chỉ vắng mặt trong chuyến ra đảo Scilia gặp Palermo ngày mai, anh sẽ nghỉ cả trận lượt về vòng 16 đội Champions League trên sân Arsenal giữa tuần sau.
Đây là lần thứ 13 Pato dính chấn thương ở cơ bắp đùi kể từ tháng 1/2010, với số trận nghỉ đá lên tới 50. Trung bình mỗi năm, tiền đạo người Brazil "nằm viện" 6 lần. "Mật độ đó cho thấy anh mong manh, dễ vỡ đến nhường nào", Gazzetta dello Sport bình luận.
Barbara nhiều khả năng không thể thuyết phục Milan kiên nhẫn lâu hơn nữa với người tình trẻ Pato. Ảnh: Metro. |
Mùa này, với 4 lần dính chấn thương, Pato đã nghỉ một nửa số trận đã đấu của Milan, thời gian nghỉ gần 100 ngày. Anh mới chỉ đá cho Milan 16 trận và ghi bốn bàn - đóng góp quá khiêm tốn so với kỳ vọng và mức lương 4 triệu euro mỗi mùa đang lĩnh.
Hồi tháng 1, nếu không có sự tác động của Barbara - con gái Chủ tịch Berlusconi đồng thời có chân trong ban lãnh đạo - chưa chắc Milan đã từ chối đề nghị trị giá 30 triệu euro của Paris Saint Germain, để đưa Pato về sân Parc des Princes. Lần này, Milan có vẻ hết kiên nhẫn trước sự mong manh của Pato. Theo trang tin Virgilio, trừ Barbara, các thành viên chóp bu còn lại của Milan đều nhất trí đề xuất phương án bán chân sút này trong mùa hè, dồn tiền để mua một tiền đạo khác có lối chơi tương thích với Ibrahimovic.
Các ứng cử viên thay Pato, theo Corriere dello Sport, gồm có bộ đôi đang chơi cho Man City là Carlos Tevez và Balotelli, cùng ngôi sao tiền đạo sắp hết hợp đồng ở Arsenal, Robin Van Persie.
Tevez là mục tiêu Milan từng theo đuổi trong tháng 1, nhưng bỏ cuộc khi Pato quyết định ở lại. Balotelli thì có đại diện là Mino Raiola, người từ lâu có quan hệ rất tốt với Milan, từng đạo diễn các thương vụ đưa Ronaldinho rồi Ibrahimovic từ Barca về sân San Siro. Tuy nhiên, bộ đôi của Man City được cho vẫn không phải là ưu tiên hàng đầu trong mắt ban lãnh đạo Milan.
Robin Van Persie hiện chỉ còn một năm rưỡi hợp đồng và vẫn lưỡng lự trước đề nghị gia hạn từ phía Arsenal. Cơn khát danh hiệu kéo dài sang mùa thứ bảy cùng việc các ngôi sao sáng nhất lần lượt rời bỏ sân Emirates trong ít năm qua khiến tiền đạo người Hà Lan đang dao động trước những lời mời chào từ bên ngoài, nhất là khi anh đã 28 tuổi và không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao.
Van Persie (áo vàng), nếu không ký gia hạn hợp đồng với Arsenal, sẽ trở thành một mục tiêu giá rẻ nhưng chất lượng cao mà Milan rất ưa thích. |
Trong trường hợp Van Persie không đồng ý gia hạn hợp đồng vào cuối mùa này, Arsenal sẽ phải bán anh với giá rẻ để tránh nguy cơ mất không chân sút người Hà Lan vào hè 2013. Mức giá của tay săn bàn 28 tuổi, trong trường hợp này, được cho chỉ nằm trong khoảng 15 triệu euro đổ lại - khoản phí hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của Milan. Yếu tố quan trọng để thu hút Van Persie khi đó chỉ là tham vọng của đội bóng và mức lương.
Van Persie hiện được Arsenal đề nghị trả lương tuần 155.000 euro (khoảng 130.000 bảng) trong hợp đồng mới cùng khoản phí lót tay lên tới 4,8 triệu euro.
Phương My