Đầu tuần này, Galliani và đại diện của Kaka, Gaetano Paolillo đã gặp nhau tại Milano để bàn việc đưa tiền vệ tấn công người Brazil về lại Milan, nơi anh từng có sáu năm ngọt ngào trước khi sang Real với giá 67 triệu euro năm 2009.
Tuy nhiên, triển vọng của vụ tái hợp trên là không cao. "Rất khó khăn", Galliani nói bên lề buổi lễ công bố lịch đấu Serie A mùa 2012-2013. "Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng chúng tôi vấp phải và sẽ phải vượt qua hàng ngàn khó khăn nếu muốn biến vụ chuyển nhượng này thành hiện thực".
Milan và Galliani chưa thôi mơ về ngày tái hợp Kaka, sau khi bán anh này cho Real hè 2009. |
Real đầu tuần này cũng đánh tiếng sẵn sàng chịu lỗ, bán Kaka cho bất kỳ đội bóng nào quan tâm với giá 25 triệu euro. Con số này được cho là không quá lớn với một ngôi sao tầm cỡ thế giới như Kaka. Nhưng tiền lương mới là thách thức lớn cho mọi đội bóng muốn có anh, không loại trừ Milan.
Theo hợp đồng còn hiệu lực tới 2015 với Real, Kaka sẽ lĩnh lương cứng 9 triệu euro mỗi mùa và anh đương nhiên không muốn lĩnh ít hơn khi tìm kiếm một CLB mới.
"Như mọi khi, tiền luôn là vấn đề. Milan không thể đáp ứng nổi tiền lương, bởi ở Tây Ban Nha, họ có một cơ cấu tài chính khác. Luật ở đó đã thay đổi, hướng tới cách tính lương mới, nhưng các hợp đồng đã kí thì vẫn tuân theo luật thuế cũ", CEO của Milan nói thêm.
Galliani trước nay vẫn thường xuyên phàn nàn rằng bóng đá Tây Ban Nha có lợi thế lớn hơn Italy do cách tính thuế khác nhau đánh vào các cầu thủ nước ngoài. Mức tính thuế ở Italy thường cao hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Galliani vẫn lạc quan Kaka sẽ trở lại Milan trong hè này khi ám chỉ đội để dành chiếc áo số 22 - số áo quen thuộc của anh thời còn ở Milan - cho ngôi sao người Brazil. "Đến giờ, số áo ấy vẫn đang trống chủ", ông nói ẩn ý.
Phương My