![]() |
Không nhờ may mắn, Bremen vẫn vượt qua đội bóng 9 lần vô địch châu Âu. |
Với chiến thắng xuất sắc 3-2 trước Real tối qua, Werder Bremen tiếp tục nuôi hy vọng đoạt vé vào vòng 16 đội, đồng thời đẩy đối thủ khổng lồ còn nhiều việc phải làm ở lượt cuối.
Kết quả |
Thứ năm, 29/11, 2h45 Bảng A |
* Các đội đã vào vòng sau: Barca, MU, Roma, Inter, Sevilla, Arsenal, Chelsea, Milan. |
* Kết quả, xếp hạng |
Vẫn dẫn đầu bảng C với 8 điểm nhưng đội bóng Hoàng gia đã bị Olympiakos san bằng cách biệt. Vì vậy, ở trận đấu dự kiến sẽ diễn ra hôm 11/12 tới, để đảm bảo một suất ở vòng sau, thày trò HLV Bernd Schuster phải giành được ít nhất một kết quả hòa trước Lazio, trên sân nhà Bernabeu.
"Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé, nhưng vẫn còn một trận tại Bernabeu và chúng tôi chẳng sợ bất cứ đối thủ nào", nhà cầm quân người Đức tự trấn an tinh thần sau thất bại ngoài dự kiến. "Thực tế là vị trí hiện nay của Real không đến nỗi tồi".
Trước cuộc so tài tối qua tại quê nhà, nơi Real của ông chỉ giành được 1 chiến thắng trong số 21 trận thi đấu ở đây, Bernd Schuster đã nhận xét rằng các đội bóng Đức luôn thi đấu với tinh thần vượt trội, như để bù đắp cho sự thua thiệt về kỹ thuật so với các đối thủ Tây Ban Nha. Và thật ngẫu nhiên, những lời phát biểu của chiến thuật gia 47 tuổi này lập tức "ứng nghiệm".
![]() |
Ngày trở lại quê hương không ấm áp cho Bernd Schuster. |
Bất chấp sự vắng mặt của 4 trụ cột gồm thủ môn Wiese, cặp tiền vệ trung tâm Borowski - Frings và "nhạc trưởng" Diego, Bremen đã "đốt nóng" sân Weser lạnh giá đầu đông bằng bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ tư. Sau đường tạt bên cánh phải, vượt qua mọi nỗ lực cản phá của các hậu vệ đội khách, tiền đạo Rosenberg dễ dàng phá thế quân bình bằng một pha dứt điểm cận thành chính xác.
Sau bàn thắng trên, Bremen tiếp tục chủ động khống chế diễn biến trên sân. Nhưng, một pha phá bóng bất cẩn ở phút 14 của hàng phòng ngự chủ nhà đã tặng cho Robinho cơ hội để ghi bàn gỡ hòa, từ mé trái vòng cấm.
Tuy nhiên, đó chỉ là một sai lầm của Bremen trong màn trình diễn ấn tượng của họ ở hiệp đầu. Trước những pha phối hợp biến hóa và tốc độ, Real không thể kiểm soát được tình hình, và nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đã phải trả giá vì điều này ở phút 40 khi để Rosenberg đột phá xuyên thủng hành lang cánh trái. Sau tình huống này, tiền đạo người Thụy Điển đã tạt "dọn cỗ" thuận lợi để Sanogo vôlê làm tung lưới thủ môn Casillas, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bremen.
![]() |
Trung vệ Pepe (Real Madrid) bất lực trong tình huống Sanogo dứt điểm ghi bàn. |
Sang hiệp hai, dường như HLV Schuster đã không nhận ra vấn đề ở tuyến giữa, dẫn tới sự thay đổi quá chậm về chiến thuật. Tận dụng khoảng thời gian này, Bremen đã chớp cơ hội ở phút 58 để ghi thêm một bàn nhờ pha phá bẫy việt vị của Hunt.
Tới thời điểm này, nhà cầm quân người Đức mới lần lượt đưa Higuain và Robben vào sân để cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Real chỉ gỡ được thêm một bàn ở phút 71, nhờ pha dứt điểm của Van Nistelrooy ở bên phải cấm địa.
Đội hình thi đấu:
Bremen: Vander; Fritz (Tosic, 6'), Mertesacker, Naldo, Pasanen; Baumann; Jensen, Hunt (Harnik, 76' ); Vranjes; Sanogo (Carlos Alberto, 87'), Rosenberg.
Real Madrid: Casillas; Ramos, Metzelder, Pepe, Marcelo; Gago (Higuain, 61'), Diarra; Robinho (Robben, 71'), Raul, Guti; Van Nistelrooy.
Bảng C
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | Real Madrid | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
2 | Olympiakos | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
3 | Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 6 |
4 | Lazio | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
Tối qua ở bảng D, AC Milan đã đoạt vé đi tiếp sau trận hòa khó khăn trên sân của Benfica. Với kết quả này, đội ĐKVĐ được 10 điểm và hơn Celtic, đội đánh bại Shakhtar 2-1, 1 điểm trong khi đại diện của Ukraine vẫn xếp thứ ba với 6 điểm. Benfica, với chỉ một chiến thắng duy nhất kể từ đầu giải, chịu xếp cuối cùng với 4 điểm và chỉ còn hy vọng giành "suất vớt" dự Cup UEFA.
![]() |
Petit (Benfica) chuẩn bị cản phá pha đi bóng của Kaka. |
"Tôi vô cùng hạnh phúc với kết quả này", HLV Ancelotti của Milan nói. "Giờ đây mục tiêu của Milan là ngôi đầu bảng D".
Trong trận đấu tối qua, nhà ĐKVĐ là đội vượt lên dẫn trước, nhờ cú sút cực mạnh của Pirlo từ cự ly gần 30 m sau 15 phút bóng lăn. Nhưng Benfica, đoàn quân rất cần chiến thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, đã gỡ hòa chỉ sau đó 5 phút khi tiền vệ người Uruguay, Marco Perreira, dứt điểm chính xác từ ngoài vòng cấm.
Trong khoảng thời gian còn lại, "nhạc trưởng" Rui Costa của đại diện Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới đội cũ khi bị thủ thành Dida từ chối (phút 54). Sau đó, Nuno Gomes còn có một bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị. Về phía Milan, Kaka cũng có hai cơ hội rất tốt để tạo cách biệt ở cuối trận, nhưng đều không thành công.
"Chúng tôi đã buộc đội bóng cũ của tôi hiểu thế nào là khó khăn và sức ép", Rui Costa, người từng có 5 năm khá thành công tại sân san Siro, phát biểu. "Benfica đã tạo được nhiều cơ hội nhưng thật tiếc là chỉ có một bàn thắng. Chúng tôi đã bỏ lỡ một dịp tốt để đánh bại nhà ĐKVĐ".
Đội hình thi đấu:
Benfica: Quim; Luis Filipe (Di Maria 74), Luisao, David Luiz (Adu 87), Leo; Maxi Pereira, Petit; Katsouranis, Rui Costa, Cristian Rodriguez; Nuno Gomes (Oscar Cardozo 74)
Milan: Dida; Bonera, Nesta, Kaladze, Serginho (Maldini 46); Gattuso, Pirlo, Brocchi (Gourcuff 51); Seedorf (Oddo 73), Kaka; Gilardino
Thùy Dương