Milan bất lợi khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân khách De Kuip tuần trước. Đại diện Italy chỉ vào vòng 1/8 Champions League một lần trong 10 năm qua - bán kết mùa 2022-2023. Huyền thoại Zlatan Ibrahimovic kêu gọi Milan nhập cuộc với tinh thần chung kết nếu muốn ngược dòng ở lượt về.
Santiago Gimenez giơ hai tay, từ chối mừng bàn vào lưới đội bóng cũ, trong trận Milan hòa Feyenoord 1-1 trên sân San Siro, Milan, Italy ngày 18/2. Ảnh: AP
Tinh thần đó được Milan thể hiện rõ khi nhập cuộc tưng bừng trên sân San Siro hôm qua, và ghi bàn ngay giây 37. Từ pha treo bóng về cột xa của tân binh Joao Felix, trung vệ Malick Thiaw đánh đầu hướng về khung thành cho Santiago Gimenez đánh đầu nối vào lưới trống.
Tiền đạo người Mexico giơ hai tay, không mừng bàn vào lưới đội bóng cũ. Gimenez khoác áo Feyenoord giai đoạn 2022-2025, từng ghi 5 bàn ở vòng bảng Champions League mùa này, trước khi được Milan tuyển mộ với mức phí 35 triệu USD trong tháng 1/2025.
Gimenez trở thành cầu thủ thứ hai vừa ghi bàn cho một CLB rồi "xé lưới" chính CLB đó trong một mùa giải ở Cup châu Âu, sau trường hợp của Conny Torstensson với Bayern Munich ở Cup C1 châu Âu mùa 1973-1974.
Theo Hernandez thất vọng rời sân sau khi nhận thẻ đỏ. Ảnh: AP
Suốt hiệp một, Milan áp đảo, kiểm soát bóng 64%, dứt điểm tới 11 lần, hưởng ba phạt góc - so với 2 và 0 của đội khách. Nhưng lần lượt Tijani Reijnders, Christian Pulisic hay Felix đều phung phí cơ hội, khiến Milan không thể gia tăng cách biệt.
Bước ngoặt tới ngay đầu hiệp hai, khi Theo Hernandez xâm nhập vòng cấm rồi ngã xuống, dù Givairo Read đã thu chân, không va chạm. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng thứ hai với hậu vệ người Pháp vì lỗi ngã vờ, khiến Milan đá thiếu người.
Với lợi thế quân số, Feyenoord dần cải thiện thế trận, rồi gỡ hòa ở phút 73. Hugo Bueno tạt từ cánh trái vừa tầm để Julian Carranza băng vào đánh đầu tung nóc lưới chủ nhà, ấn định tỷ số hòa 1-1 và đưa Feyenoord đi tiếp với tổng tỷ số 2-1.
Julian Carranza đánh đầu ấn định tỷ số hòa 1-1. Ảnh: AP
Sau đó ít giờ, đại diện khác của Serie A là Atalanta chịu chung số phận với Milan. Dù được đá trên sân nhà Azzuri d'Italia, Atalanta lép vế trước Club Brugge và bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một với một bàn của Ferran Jutgla cùng cú đúp của Chemsdine Talbi.
Sang hiệp hai, nhà vô địch Europa League mùa 2023-2024 chỉ gỡ 1 bàn nhờ công Ademola Lookman. Chung cuộc, Atalanta thua 1-3 và bị loại với tổng tỷ số 2-5.
Trong khi đó, Benfica và Monaco cống hiến trận cầu mãn nhãn trên sân Ánh sáng, Lisbon, Bồ Đào Nha với kết quả hòa 3-3. Nhờ đó, Benfica vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 4-3.
Hồng Duy