"Tôi yêu Teddy Atlas. Tôi không bận tâm đến việc ông ấy đã nổi điên như nào. Nếu không phải là Atlas, tôi e đã nhiều lần không kiềm chế được bản thân. Thực sự là tôi không thể nổi giận với ông ấy", Mike Tyson nói trên chương trình phát thanh của ông hôm 8/6.

Teddy Atlas (phải), sau khi chia tay sự nghiệp HLV quyền Anh, chuyển sang làm bình luận viên thể thao. Ảnh: Facebook.
Atlas, 63 tuổi, là HLV của Tyson trong những năm đầu sự nghiệp. Cả hai cùng làm việc trong phòng tập của Cus D'Amato ở New York. Chính Atlas là người rèn giũa những kỹ năng cơ bản về quyền Anh cho Tyson và giúp "Mike thép" đoạt HC vàng Olympic 1984 tại Los Angeles.
Tuy nhiên, giữa hai người sau đó xảy ra hục hặc. Atlas bị chủ phòng tập Cus D'Amato cho nghỉ để giải quyết mâu thuẫn. Vụ việc sau này được Atlas kể lại hồi 2018 rằng Tyson, khi ấy 15 tuổi, muốn "giở trò" với cháu gái 11 tuổi của ông. Tức giận, HLV sinh năm 1956 rút súng gí vào đầu Tyson và bóp cò. "Mike thép" thoát chết vì súng không có đạn.
Tyson là một ngôi sao đang lên hồi đầu thập niên 1980. Để không ảnh hưởng tới tương lai của trò cưng, ông chủ Cus D'Amato đề nghị Atlas rút lui và giữ kín mọi chuyện. Đổi lại, Atlas sẽ nhận 5% lợi nhuận từ những trận đánh chuyên nghiệp của Tyson trong tương lai. Tuy nhiên, Atlas từ chối khoản tiền này.
Trong buổi nói chuyện trên kênh của diễn viên nổi tiếng Joe Rogan, Atlas cũng hé lộ nhiều về cuộc sống của Tyson giai đoạn đầu sự nghiệp. "Nó thường trốn trong những căn nhà bỏ hoang ở Brownsville, một nơi tồi tàn, ít người lui tới để tránh bị bắt", ông nói. "Tyson rất mạnh mẽ, như chúng ta vẫn thấy trên võ đài, nhưng con người nó nhiều lúc yếu đuối như một đứa trẻ tội nghiệp".
Thắng Nguyễn (theo Essentially Sports)