Mijatovic từng ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Champions League 1998, giúp Real thắng Juventus trên sân Amsterdam. Ông chơi cho Real thời 1996-1999, và làm giám đốc bóng đá của CLB này giai đoạn 2006-2009. Nhưng trước trận lượt đi tứ kết trên sân Emirates lúc 2h sáng mai 9/4, giờ Hà Nội, Mijatovic tỏ ra lo lắng.

Mijatovic mừng bàn duy nhất vào lưới Juventus trong trận chung kết Champions League trên sân Amsterdam, Hà Lan tối 20/5/1998. Ảnh: Reuters
Cựu danh thủ Nam Tư (nay là Montenegro) cho biết chỉ có một lý do khiến ông lo ngại "Pháo Thủ". "Arsenal giống một phiên bản nhẹ ký của Man City thời đỉnh cao", ông nói với El Larguero. "Nhưng họ đang chơi tốt và gây khó chịu cho mọi đối thủ. Real lại đang có nhiều thứ để lo hơn so với Arsenal".
Mijatovic ám chỉ Real vẫn còn chơi ở ba đấu trường mùa này. Tại La Liga, họ đứng thứ hai, ít hơn Barca bốn điểm. Ở Cup Nhà Vua, thầy trò Carlo Ancelotti đã vào chung kết và sẽ gặp Barca ngày 26/4. Cựu tiền đạo 56 tuổi muốn Real quên vị trí ở La Liga, để tập trung cho Champions League. "Vì đó là đấu trường mạnh nhất của Real", ông nhấn mạnh.
Real còn một mối lo ngại trước trận này, nằm ở phong độ của Vinicius. Hai người có điểm chung là từng ghi bàn duy nhất trong một trận chung kết Champions League, với Vinicius là năm 2022. Nhưng trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, anh mới ghi 4 bàn, tương ứng số thẻ vàng phải nhận. Trong trận Real thua Valencia hôm 5/4, ngôi sao Brazil cũng bị nhiều khán giả Bernabeu huýt sáo phản đối, sau một tình huống trượt ngã trong cấm địa.

HLV Mikel Arteta ngăn Bukayo Saka tranh cãi trọng tài ở trận Arsenal gặp Everton trên sân Goodison Park, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 5/4/2025. Ảnh: Reuters
Mijatovic cho biết chuyện này là bình thường, vì ông cũng từng bị la ó ở Bernabeu. Nhưng ông cũng cảnh báo Vinicius có cá tính mạnh, "nên dễ có những phản ứng ngoài mong đợi và khiến khán giả nổi giận một chút". "Vinicius đã giành nhiều vinh quang và tỏa sáng ở những thời khắc quan trọng. Nhưng cậu cần nhận ra rằng đội bóng quan trọng hơn bất cứ cá nhân nào, và hãy bình tĩnh một chút", Mijatovic nhấn mạnh.
Cựu danh thủ Arsenal, Thierry Henry thì cho rằng đội bóng cũ cần phải có niềm tin nếu muốn vào bán kết. Henry ghi bàn duy nhất trong hai lượt đối đầu giữa hai đội tại vòng 1/8 Champions League năm 2006, với pha lập công ở lượt đi trên sân Bernabeu. "Khi Arsenal hành quân tới Madrid năm đó, CĐV Real đã cười nhạo chúng tôi", Henry nói trên CBS. "Nhưng nếu Hy Lạp đã vô địch Euro, còn Leicester đăng quang Ngoại hạng Anh, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai không tin Arsenal có thể loại Real thì đừng tham gia trận này".
Hoàng An