From: L.T.K.
Sent: Sunday, August 16, 2009 10:11 PM
Có lẽ em nhỏ tuổi hơn chị, nhưng hoàn cảnh của chị và em không khác gì mấy.
Đầu tiên em chỉ muốn khuyên chị nên lý trí trước những lời nói của người đàn ông kia, đừng quá tin nhiều để rồi chị là người thất vọng và thiệt thòi nhất. Trong mối quan hệ không mấy được xã hội chấp nhận, ai ai cũng vậy mọi tội lỗi đều đỗ lên người thứ ba hoặc lên đầu những người vợ đáng thương mà không ai biết được người đáng trách lại chính là những người đàn ông kia.
Phụ nữ luôn có lòng vị tha và bao dung nên nếu đứng trên phương diện người vợ thì sẽ tha thứ để chồng của mình mãi là cha của các con. Nếu là nhân tình thì luôn chờ đợi người đàn ông kia sẽ mang lại cho mình một hạnh phúc "ảo".
Em từng yêu một người đàn ông có vợ, anh ta từng nói vợ mình thế này thế nọ khiến em tin rằng anh ta đã hết tình cảm và đã ly dị thật sự. Và còn nhiều hành động khiến những người thứ ba như chúng ta tin rằng có cơ hội xây dựng một gia đình mới cùng người đàn ông đó.
Nhưng có lẽ tính cách em hơi khác người, khi bắt đầu mối quan hệ em biết là sai trái nên muốn chấm dứt, nhưng anh ta đã làm em tin rằng hết tình cảm với vợ, thế là mối quan hệ được duy trì. Và đến một ngày em phát hiện chưa ly dị, em đã yêu cầu chấm dứt, em đã trốn tránh bằng mọi cách, nhưng anh ta vẫn cứ tìm kiếm, van xin...
Đến một ngày gia đình em biết chuyện (do em trốn tránh anh ta đã gọi điện thoại bàn khiến gia đình em không thể chịu đựng được) đã đến gặp anh ta, vợ anh ta. Anh ta đã phủ nhận mối quan hệ giữa em và anh ta trong khi đó cách đó chưa đầy 12 giờ anh ta còn van xin năn nỉ em đó chị.
Em thấy thất vọng và đã kết thúc mối quan hệ từ giây phút ấy, không đặt thêm bất kỳ hy vọng nào nữa cả. Em đã chấm dứt mối tình mà còn rất rất nhiều câu hỏi không thể giải thích được. Em tự hỏi thời gian qua anh ta làm cách nào có thể giấu cả hai người phụ nữ. Anh ta muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha, nhưng tại sao khi em yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này anh ta còn níu kéo em? Em không hề níu kéo anh mà và còn vô vàn câu hỏi nữa.
Nhưng giờ đây mối quan hệ đã kết thúc dù có trả lời được muôn vàn thắc mắc của bản thân cũng không thể làm gì khác cả nên em không cần câu trả lời đó nữa. Em nghĩ nếu không có gia đình em, có lẽ giờ đây em cũng sẽ như chị, cũng không biết nên làm gì, luôn nghĩ người đàn ông đó tốt đối với mình, có thể mang hạnh phúc cho mình.
Em chỉ muốn nói câu chuyện của em cho chị biết để chị có thể biết mình nên ở đâu và nên làm gì, nên nghĩ tới gia đình mình nhiều hơn chị à. Còn những người đàn ông nếu không còn tình cảm với vợ thật sự thì hãy rõ ràng tình cảm rồi hãy tìm một hạnh phúc chứ đừng dở dở ương ương rồi lại quay về với gia đình. Khi ấy sẽ mang lại đau khổ cho người khác, gây ảnh hưởng về cách nhìn nhận về đời sống vợ chồng của người con gái đó và cả tinh thần của vợ mình nữa.
Người đàn ông có thể quay về cùng gia đình, người con gái có thể tiếp tục tương lai hay không? Người vợ có thật sự tha thứ cho chồng hay không? Nhưng kết thúc mối qua hệ tay ba này có lẽ không tốt đẹp gì, đều có người đau khổ.
Riêng các bà vợ, em muốn nói rằng đừng vội kết án chúng em bởi lẽ khi mối quan hệ bắt đầu xảy ra là do người đàn ông. Họ quá miệng lưỡi khiến em tin rằng đã ly dị nên mối quan hệ mới có (em không biết trường hợp của các chị khác như thế nào, riêng em là như vậy. Ngay khi em vừa biết chưa ly dị, em đã cắt đứt nhưng người đàn ông đó không chịu. Thật là khó hiểu, không biết người vợ kia có biết như vậy không hay nghĩ là em dụ dỗ anh ta?).
Chị nên bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề qua các câu chuyện và lời khuyên của mọi người. Giờ đây em đã vượt qua cú sốc ấy vì em nghĩ tới những giọt nước mắt của mẹ cha dành cho em (tất cả là sai lầm của em) nó cao cả hơn tình yêu của bản thân mình (tình yêu không được theo ý mình đâu chị).
Thân ái!