![]() |
|
Ông chủ Zaitan và con hổ Charlie lưu luyến trước khi chia tay. |
Ngày 18/1, người ta đã chụp được ảnh ông Zaitun Arshad cùng chú hổ dạo chơi ngoài phố trên chiếc xe jeep. Hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trên mọi phương tiện truyền thông và các quan chức Malaysia lập tức yêu cầu Zaitun giao nộp con hổ. Họ cho biết chưa nhận được đơn xin phép nuôi hổ nào. Theo luật Malaysia, việc nuôi giữ một số động vật hoang dã bị coi là phạm pháp và ông Zaitun có thể phải chịu phạt 4.000 USD hoặc 5 năm tù giam.
Zaitun đã thả con vật nặng 200 kg vào rừng trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên. Tuy nhiên con hổ lại tỏ ra không hề thích thú cuộc sống nơi hoang dã. Nó chỉ rụt rè ẩn nấp sau những thân cây và vui sướng nhảy ra khi ông chủ gọi tên nó.
Zaitun vẫn hy vọng được cấp giấy phép để có thể nuôi Charlie tại nhà. Cả 2 thường đi dạo với nhau để Charlie có thể thực hiện chế độ ăn kiêng chỉ gồm cành cây non và lá cây. Thông thường con vật "ngốn" mất 6 con gà và 6 cân thịt bò mỗi ngày.
Hổ là một trong những biểu tượng quốc gia của Malaysia và được bảo vệ nghiêm ngặt. Năm ngoái, một quan chức bang Kelantan đã yêu cầu giết mọi con hổ trong khu vực sau khi xảy ra một loạt vụ "ông ba mươi" tấn công người. Đề xuất này đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội và con hổ kia vẫn được cứu sống.
Minh Thi (theo BBC)
