Sau một năm ngắt quãng do vấn đề kinh phí, Đào Anh Khánh quyết định quay lại với chương trình thường niên của mình. Anh mời nhiều nghệ sĩ trong đó có cả những người nước ngoài: Tori, Maria (Australia), Michel (Mỹ) và Michiyo Phạm Ngà. Theo lịch, Michiyo Phạm Ngà diễn tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/2, sau đó sang lưu diễn tại Dubai, Malaysia hai tuần và quay trở về Nhật. Nhưng trong thời gian trình diễn dịp Tết tại Việt Nam, trước lời mời nhiệt tình của Đào Anh Khánh, nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 đồng ý ở lại tham gia chương trình có chủ đề bảo vệ môi trường do nam họa sĩ đạo diễn và biên đạo múa.
![]() |
Michiyo Phạm Ngà phục Đào Anh Khánh vì sự "độc, lạ và hay" trong các chương trình và sân khấu của anh. |
“Tôi biết anh Khánh luôn đòi hỏi những nghệ sĩ có lửa, đòi hỏi sự độc, lạ và quái. Nhiều người đã đến với Khánh rồi bỏ đi vì họ cho rằng múa phải đẹp, phải kỹ thuật chứ không phải những thứ quái quỷ của anh. Nhưng trong mắt tôi, Đào Anh Khánh là một nghệ sĩ vĩ đại về ý tưởng. Tôi quan niệm, một người đã đạt đến mức điên nghề, thì đạo diễn đưa ra bất cứ hình ảnh nào, ta cũng có thể diễn tả nó. Đâu chỉ có cái đẹp mới được lên sân khấu” - Phạm Ngà chia sẻ. Cô cho biết, cô tham gia "Đáo xuân 7" không chỉ để ủng hộ Đào Anh Khánh mà để động viên nghệ thuật múa Việt Nam.
"Đáo xuân 7" gồm hai phần: “Thở” và “Vỏ” là một bữa tiệc thị giác giàu cảm xúc. “Thở” dài 30 phút, tạo nên không gian khổng lồ về âm thanh, tiếng động, âm nhạc. 50 chiếc xe, 50 lái xe với quần áo moto, 5 thiếu nữ được vẽ lên người liên tục chuyển động, đưa ra những trạng thái vận động dữ dội, mạnh mẽ trong không gian rộng 500m2 được bọc bởi nilon trắng có chiếu ánh sáng, cường độ tương thích với nhịp độ âm nhạc. Trên khối nilon này ghi những chữ ám ảnh về việc môi trường bị đe dọa: "C02 - nước hoa của thành phố", "C02 + nước váng chì = bữa ăn thường nhật"…
![]() |
Đào Anh Khánh trong vũ điệu tình yêu ở "Đáo xuân 6" tổ chức năm 2010. Ảnh: Hoàng Hà. |
“Hà Nội của chúng ta đang từng ngày phải thở nhưng đi cùng nó là môi trường sống đang từng ngày bị đe dọa bởi sự ô nhiễm môi trường; khí thải, C02, bụi bẩn, tiếng ồn do sản xuất, xây dựng và các phương tiện giao thông tạo ra… Chúng ta cần phải làm gì để tự cứu bản thân mình? Ở góc độ những người làm nghệ thuật, chúng tôi muốn đóng góp bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa là cảnh báo, vừa được thưởng thức nghệ thuật mới” - Đào Anh Khánh chia sẻ.
Với “Vỏ”, Đào Anh Khánh sử dụng năm diễn viên được vẽ lên khắp cơ thể bằng những họa tiết của thiên nhiên như cỏ cây, hoa lá rồi bọc khắp cơ thể của họ với các loại vỏ khác nhau: tiền giấy, báo, ảnh với những đồ vật công nghiệp, đồ vật thời trang… Các diễn viên sẽ chuyển động liên tục 45 phút trong một không gian giới hạn, được khép lại bởi một bức tường bằng chỉ màu rực rỡ, trên nền sân khấu có kẻ ô màu đen trắng như một bàn cờ. Quá trình diễn là quá trình tự xé bỏ vỏ bọc. Cuối cùng người xem sẽ được thấy những vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, bay bổng như cuộc đời được lật lại từ những trang đầu tiên.
Ngoài ra, đêm diễn còn có 4 tác phẩm âm nhạc đương đại của bốn nhạc sĩ Trí Minh - Ngọc Đại - Vũ Nhật Tân - Nguyễn Văn Cường.
"Đáo xuân" là một sự kiện nghệ thuật đương đại thu hút các nghệ sĩ trong và ngoài nước trên các lĩnh vực khác nhau: sắp đặt, trình diễn, âm nhạc, múa… Năm nay, sự kiện này còn hướng công chúng tham gia giúp đỡ trẻ em nghèo miền núi phía Bắc.
Huy Phạm