![]() |
Ảnh và thông tin về Michael Jackson tại đồn cảnh sát. |
Cảnh sát đã bắt ca sĩ tại sân bay vào lúc 12h5 rồi chở anh tới nhà giam Santa Barbara ở bang California. Jackson phải nộp hộ chiếu, chụp ảnh và in dấu tay. Sau khi nộp 3 triệu USD tiền bảo lãnh ở đồn cảnh sát, vua nhạc pop được tự do. Anh vẫy chào phóng viên, giơ 2 ngón tay ra dấu hiệu chữ V (chiến thắng), rồi rời nhà giam trên chiếc Suburban màu đen có 3 cảnh sát đi môtô kèm.
“Jackson trở lại để đối mặt với những lời cáo buộc. Anh ấy tức giận vì những cáo trạng này và coi đây là một lời nói dối trắng trợn”, luật sư của siêu sao - Mark Gregos - nhận xét. Còn bản tuyên bố cá nhân của Jackson thì có câu: “Những lời nói dối chỉ có thể dùng để đua nước rút, nhưng sự thật sẽ chiến thắng trong cuộc đua marathon ở toà án”. Michael Jackson bị tố cáo lạm dụng trẻ em dưới 14 tuổi, tội có thể đưa tới 3-8 năm tù.
Các fan tụ tập bên ngoài phòng thu của anh ở trong thành phố hôm thứ tư để bày tỏ sự ủng hộ. “Tôi không quan tâm đến những gì họ nói, tôi không tin. Trong tim mình tôi, biết đó không phải là sự thật”, một người hâm mộ tên là Donna Green nhận xét. Một fan khác - Howard Cox - thì phát biểu: “MJ là người tốt nhất trên thế gian này. Anh ấy đã làm nhiều việc hơn bất kỳ ai để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”.
Người phụ trách điều tra là ông Tom Sneddon. Ông cũng từng xem xét các lời cáo buộc tương tự đối với Michael Jackson 10 năm về trước. Khi đó, ca sĩ không phải đối mặt với cáo trạng nào, nhưng phải trả hàng triệu đôla ngoài toà án.
Minh Châu (theo AP, BBC)