![]() |
Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: MJpictures. |
La Toya nói: “Michael bị ám sát. Chúng tôi không nghĩ chỉ có một kẻ dính líu đến việc này. Có sự thông đồng của một số người. Tài sản âm nhạc của Michael đáng giá hàng tỷ đôla và một vài kẻ đã giết cậu ấy vì điều này. Khi chết đi Michael có giá hơn khi sống”.
“Michael bị vây quanh bởi những kẻ tồi tệ. Michael là một người hiền lành, trầm lặng và dễ thương. Mọi người đã lợi dụng điều đó”, chị gái nói.
La Toya nói thêm: “Một vài năm trước, Michael nói với tôi rằng cậu ấy lo lắng mọi người có ý đồ xấu với mình. Michael nói: ‘Họ sẽ giết em để phát hành nhạc của em. Họ muốn catalogue âm nhạc của em và sẽ giết em vì điều này”.
![]() |
Chị gái La Toya khóc khi nghe tin em trai qua đời. Ảnh: Theinsider. |
Chị gái 53 tuổi của giọng ca huyền thoại cũng cho biết, Michael muốn từ bỏ âm nhạc để làm phim và chỉ muốn diễn 10 show ở London chứ không phải 50 show như người ta bắt anh làm.
La Toya tuyên bố, cô biết ai chịu trách nhiệm cho cái chết của Michael nhưng không thể nêu tên vì lo ngại sẽ gây định kiến trong quá trình điều tra của cảnh sát. Cô cũng cho biết, hàng triệu đôla tiền mặt và trang sức đã biến mất khỏi nhà Michael vào ngày anh qua đời.
Cô tiết lộ, trái với những thông tin cho rằng Michael được tìm thấy trên giường ở ngôi biệt thự thuê, giọng ca 50 tuổi được tìm thấy trong phòng ngủ của bác sĩ riêng Conrad Murray. La Toya khẳng định, vị bác sĩ này đã “biến mất” khi cô cố tìm để hỏi ông ta xem chuyện gì đã xảy ra.
Thanh Hương (theo Mirror)