Thoạt nghe hơi mắc cười nhưng lại là hồi chuông cảnh tỉnh cho một thanh niên lười yêu như "Mị", buộc phải mò vào VnExpress, dùng hết sức bình sinh viết đôi dòng tâm sự mỏng với hy vọng tìm được anh - "A Phủ" của cuộc đời em.
Đọc tới đây mà cười là phải đọc tiếp nhen (cười). Tuy sinh ra và lớn lên trên quê hương của Nam Cao, Nguyễn Khuyến, ấy vậy mà khả năng văn chương của Mị dở tệ vô cùng. Nhưng "A Phủ" ơi, nếu anh không kiếm tìm một người yêu hoàn hảo, hãy đọc CV của em một lần nhé.
- Họ tên: Mị
- Tình trạng hôn nhân: chưa tìm được A Phủ
- Nghề nghiệp hiện tại: phiên dịch viên, yêu ngoại ngữ và thích đầu tư
- Nơi làm việc hiện tại: TP HCM
- Sở thích: đàn, hát, vẽ tranh, đọc sách, thiền, thể thao
- Chiều cao: ba mét bẻ đôi, thân hình hơi mỏng manh một chút, cần ăn uống tập luyện thường xuyên (đó là cây cân tự động nói vậy).
- Tính cách: sống lạc quan, tích cực, hướng nội, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, tình cảm và yêu gia đình.
Mong muốn tìm được "A Phủ":
- Ngoại hình dễ nhìn
- Tính cách: chín chắn, không ngại khó ngại khổ, không gia trưởng, không cờ bạc, khiêm nhường, biết chia sẻ việc nhà với phụ nữ, sống lạc quan, có tư tưởng cầu tiến, có khả năng độc lập tài chính, tôn trọng sở thích cá nhân của đối phương, làm chỗ dựa tinh thần cho đối phương trong những ngày "giông bão".
Đọc được những dòng này, nếu ai biết "A Phủ" ở đâu, xin vui lòng báo tin hoặc gửi mail cho "Mị" nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ms.T
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ