Chồng đi nhậu không báo về nhà, tôi gọi điện không nghe, chỉ nhắn tin gọn lỏn: "Xíu nữa anh về". Ngày nghỉ, tôi đi chợ nấu cơm, tắm cho con, dọn đồ ăn lên bàn rồi mà chồng tắm xong lại sửa soạn qua nhà hàng xóm nhậu, lẳng lặng đi chẳng nói năng gì. Nhậu xong anh về vào phòng đóng cửa chơi game. Chuyện chăm con, cho con đi ngủ cũng hầu như tôi làm; tối nào ăn ở nhà thì anh dọn dẹp rửa chén, đúng 8h tối lấy cớ đi đổ rác để ra ngoài cà phê, 10h đêm mới về ngủ.
Nhiều khi tôi mệt, nhờ việc gì là anh khó chịu. Tôi rất bực mình nhưng nói ra vợ chồng lại cãi nhau, anh lại nói tới chuyện ly hôn. Thật sự, tôi không muốn ly hôn nhưng thấy chồng rất cám cảnh. Tôi cũng mệt mỏi với kiểu sáng vui vẻ, tối lầm lì không nói của anh. Nói thêm, hầu như tôi kệ, không cằn nhằn chuyện anh đi nhậu và hút thuốc nhưng đến mức tới bữa ăn mà anh vẫn đi rồi không nói gì thì khó chấp nhận. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Nhung
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc